TP.HCM:

Bắt giữ nữ quái ma túy chuyên mang thai để "né" pháp luật

ANTD.VN - Bị tòa tuyên 7 năm tù tội buôn ma túy nhưng nữ quái Loan đối phó bằng cách liên tục mang thai, nuôi con nhỏ. Mới đây nữ quái này đã bị trinh sát Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam bắt giữ.

Đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ nữ quái Đồng Thị Thanh Loan (SN 1981, ngụ quận 8) và đang làm thủ tục chuyển giao cho cơ quan thi hành án để thực hiện thi hành án 7 năm tù đối với đối tượng này.

Đối tượng Loan khi bị bắt giữ. Ảnh: cơ quan Công an cung cấp

Theo hồ sơ, năm 2014 Công an quận 5 có triệt phá 1 đường dây ma túy hoạt động liên quận huyện, bắt 1 số đối tượng, trong đó có nữ quái Loan. Vì Loan đang diện nuôi con nhỏ nên được tại ngoại hầu tra.

Sau đó TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử. Riêng Loan bị tuyên phạt mức án 7 năm tù và cũng đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ nên tiếp tục được hoãn thi hành án.

Lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, Loan bỏ trốn, tiếp tục nghề buôn ma túy. Trong thời gian này, để đối phó với pháp luật, Loan liên tục mang thai và nuôi con nhỏ.

Mới đây trinh sát Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam nhận được thông tin về Loan, đang có dấu hiệu trở lại mua bán ma túy nên truy bắt. 13h chiều 18/1 trinh sát của đội phát hiện nữ quái Loan đang có mặt tại 1 tiệm game bắn cá ở đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

4 trinh sát ập vào khống chế. Dù bất ngờ nhưng Loan cố vùng vẫy. 1 số đồng bọn có mặt tại tiệm game có ý định giải cứu cho Loan nhưng không thành.

Được biết Đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam được thành lập ngày 25/1 vừa qua, với 66 trinh sát dày dạn kinh nghiệm trong nghề săn bắt cướp trên đường phố. Bước đầu, Công an TP.HCM thí điểm mô hình này ở 5 địa bàn quận, huyện gồm: quận 7, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh, Nhà Bè; nếu hiệu quả sẽ nhân rộng.

Công an TP.HCM mong muốn đây là lực lượng tinh nhuệ nhằm đấu tranh mạnh, hiệu quả vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các loại hình mang tính đặc thù trên địa bàn như: cướp, cướp giật...