Bắt đối tượng giết người sau 30 phút gây án
(ANTĐ) - Khoảng 0h40 ngày 30-9, CAH Từ Liêm, TP Hà Nội nhận được tin báo tại nhà anh T ở gần đường Vườn Cam thuộc địa bàn thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm xảy ra vụ cố ý gây thương tích… chỉ huy CAH Từ Liêm chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp cùng lực lượng Đồn Công an số 1, Công an xã Mễ Trì khẩn trương xuống hiện trường ngăn chặn sự việc.
Đối tượng Trần Ngọc Lâm |
Khoảng 5 phút sau khi nhận được tin báo, có mặt tại hiện trường, các lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện anh Nguyễn Văn Quyết, SN 1985, HKTT tại số 3A, ngõ 2, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội hiện ở thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm bị một vết đâm ở ngực trái, đã cùng người dân đưa anh Quyết đi cấp cứu tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Trên đường đến bệnh viện, do vết thương quá nặng, anh Quyết đã tử vong.
Triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH được biết, đối tượng có liên quan trong vụ án là Trần Ngọc Lâm, SN 1988, HKTT tại xóm 3, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.
Trước đó, khoảng 12h ngày 29-9, Lâm có đến quán rượu thịt vịt của anh ở cạnh cổng làng Phú Đô, xã Mễ Trì để uống rượu cùng một số người bạn. Lúc này anh Nguyễn Văn Quyết đi vào quán, thấy Lâm đang cởi trần, anh Quyết buông giọng trêu đùa nhưng Lâm cố tránh. Sau đó, anh Quyết ngồi xuống một bàn ở cạnh và nghe điện thoại.
Ngồi ở bàn bên này nhưng Lâm vẫn để ý đến những hành động và cử chỉ của anh Quyết. Khi nghe anh Nguyễn Văn Quyết trả lời điện thoại với ai đó là “ Mấy thằng say rượu kệ mẹ nó em ạ…” thì Lâm “nổi điên” cho là anh Quyết đang ám chỉ mình.
Không chờ anh Quyết nghe xong điện thoại, Trần Ngọc Lâm cầm chai rượu lao tới phang vào đầu anh Quyết nhưng anh Quyết tránh được và lấy một chai nước lọc đánh lại. Trong lúc đánh nhau, thấy mình yếu thế hơn, Lâm đã bỏ chạy. Sau đó, anh Quyết và Lâm hẹn gặp nhau ở nhà anh T ở gần đường Vườn Cam, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì để nói chuyện.
Trên đường tới nơi hẹn gặp anh Nguyễn Văn Quyết, Lâm đã thủ sẵn hai dao chọc tiết lợn. Tới nhà anh T, nhìn thấy anh Quyết, Lâm rút hai con dao xông vào đâm, chém tới tấp vào người anh Quyết. Bị dính một dao của Lâm nhưng anh Quyết vẫn cố gắng chạy lên tầng 2 nhà anh T chốt cửa bên trong ngăn không cho Lâm vào. Không tìm được cách đột nhập căn phòng để chém anh Quyết và sợ những người bạn của anh này bắt giữ nên Nguyễn Ngọc Lâm đã bỏ trốn.
Triển khai nhiều mũi trinh sát truy tìm Trần Ngọc Lâm, gần 30 phút sau khi xảy ra vụ án, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Từ Liêm đã bắt giữ được Lâm. Vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Từ Liêm điều tra làm rõ.
Vũ Hoàng