Cần Thơ:

Bắt đối tượng dùng súng bút bắn người vì mâu thuẫn tiền bạc

ANTĐ - Vì bạn gái mâu thuẫn với chủ nợ về việc tiền bạc vay mượn mà Nguyễn Trung Bảo đã dùng súng bút bắn người bị thương tích nghiêm trọng.

Vụ án xảy ra vào đêm 15/11 tại 1 ngôi nhà trên đường Hoàng Văn Thụ, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã làm 1 người thương tích nặng. Trong diễn biến mới nhất, vào chiều 19/11 phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP Cần Thơ xác nhận, đã bắt giữ được hung thủ gây án, là Nguyễn Trung bảo (SN 1987, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Súng bút – loại hung khí mới và ưa chuộng của giang hồ miền Nam trong thời gian gần đây

Hiện phòng PC45 công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra về nguốn gốc loại vũ khí tự chế mà Bảo sử dụng. Đồng thời công an cũng làm rõ vài trò của các đối tượng có liên quan.

Theo thông tin điều tra sơ bộ, do quen biết với nhau từ trước nên bà Đỗ Thị Ngọc Bích (SN 1965, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có vay mượn của Bảo số tiền 1,7 triệu đồng, dạng trả góp 60 ngàn đồng/ngày. 21h đêm 15/11, Nguyễn Thị Trà My (SN 1988, là bạn gái của Bảo) đã đến tìm bà Bích để đòi tiền góp 60 ngàn đồng trong ngày.

Tuy nhiên trong lúc nói chuyện qua lại, giữa bà Bích và My phát sinh mâu thuẫn, cự cãi gay gắt. My liền gọi điện cho Bảo để thông báo tình hình. Lập tức Bảo ghé đến nhà của đối tượng Nguyễn Thanh Nhã (SN 1995, ngụ khu vực An Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để lấy 1 khẩu súng bút tự chế và rủ Nhã cùng  một số người khác đến nhà bà Bích giải quyết vụ việc.

Tại nhà bà Bích, nhóm của Bảo đã xảy ra va chạm, xô xát với các thành viên trong gia đình người phụ nữ này. Trong lúc ẩu đả, Bảo rút súng bút nhằ vào bụng bà Nguyễn Thị Hường (SN 1943, là mẹ chồng của bà Bích) nã đạn và làm bà Hường gục tại chỗ.

Thời điểm gây án, nhóm của Bảo bị lực lượng Cảnh sát 113 và người dân vây bắt. Bảo bị bắt tại hiện trường cùng với hung khí gây án, là khẩu súng bút. Riêng bà Hường được gia đình đua đi cấp cứu tại bệnh viện 121 Quân khu 9. Sau khi được phẫu thuật gắp đầu đạn từ trong ổ bụng ra, đến nay sức khỏe của bà Hường đã bình phục.