TP.HCM

Bắt băng nhóm giang hồ của bà trùm Yến “sư tử”

ANTĐ - Chỉ vì món nợ 20 triệu đồng mà Yến “sư tử” cùng đàn em đã bắt 1 người phụ nữ để hành hạ đến thừa sống thiếu chết.

Thông tin từ đội phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ 1 băng nhóm gồm 3 đối tượng là Nguyễn Thị Kim Yến (tự Yến “sư tử”, SN 1969; trú quận Bình Tân, TP.HCM), Trần Đại Dương (SN 1985; trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1981, trú tỉnh Bến Tre, từng có 1 tiền án về tội “giết người”) để điều tra về về vụ chúng đã bắt giữ 1 người phụ nữ, đánh đập bà này dã man nhằm cưỡng đoạt tài sản. Bước đầu Yến “sư tử” và 2 đàn em đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Yến "sư tử" và 2 đàn em bị cơ quan công an bắt giữ

Hiện công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về hành vi phạm tội của băng nhóm do Yến “sư tử” cầm đầu; đồng thời tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra cho biết, tháng 4/2012 bà H và bà C (cùng trú quận 4) có giới thiệu một người tên S vay 20 triệu đồng của Yến “sư tử” với mức lãi suất là 25%/tháng, trả góp theo ngày. Trả được 4 ngày thì ông S “biến mất”. Đã sai đàn em truy tìm tung tích ông S nhưng không được nên Yến “sư tử” quay sang buộc bà H, bà C phải trả thay cho ông S số nộ trên. Cả 2 bà này không đồng ý thì bị Yến “sư tử” dọa giết làm cho họ sợ quá nên cũng tạm lánh mặt.

Ngày 19/8 khi bà H điều khiển xe gắn máy hiệu Nouvo BKS: 68T3-3132 lưu thông tại địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì tình cờ bị Yến “sư tử” phát giác. Lập tức Yến “sư tử” cùng Dương và Lâm truy đuổi theo ép, đạp ngã xe  làm bà H cũng té xuống đường. Sau đó nhóm này mang bà H vào 1 quán cà phê tại quận Bình Tân để đánh đập, buộc bà phải viết giấy vay mượn nợ của Yến “sư tử”. Bà H không chịu liền bị chúng dùng ly thủy tinh đánh vào đầu thương tích và bất tỉnh tại chỗ.

Khi thấy tình trạng bà H như vậy, 3 đối tượng mang bà này vào  phòng khám đa khoa Sơn Kỳ (quận Tân Phú) cấp cứu. Khi bà H vừa hồi tỉnh, mặc dù các y bác sĩ yêu cầu phải cho bà H nằm lại để theo dõi, điều trị nhưng Yến “sư tử” cùng đàn em tiếp tục mang bà H đến 1 quán cà phê gần đó tra tấn thêm lần nữa. Lần này do bà H không chịu nổi trận đòn nên đành ký vào giấy vay mượn nợ của Yến 15 triệu đồng, hẹn trong vòng 1 tuần sẽ trả. Yến cho bà H ra về nhưng giữ lại xe Nouvo của bà.

Đến hẹn nhưng không thấy bà H đến gặp trả tiền, Yến “sư tử” liên tục gọi điện thoại khủng bố dọa sẽ giết hại bà H cũng như người thân của bà. Rung sợ trước thế lực giang hồ và kiểu hành xử xã hội đen của Yến “sư tử” và đồng bọn, đến đầu tháng 9/2012 bà H tìm đến công an TP.HCM tố cáo.

Quá trình cơ quan công an xác minh vụ việc thì Yến “sư tử” vẫn tiếp tục gọi điện đe dọa giết bà H. Theo hẹn của Yến “sư tử”, đến 17h chiều 17/9 bà H gặp Yến “sư tử” tại một quán cà phê ở đường vành đai trong, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để giao tiền. Lúc này các trinh sát đã ập vào quán bắt quả tang hành vi phạm tội của Yến “sư tử” và 2 đàn em.