Bảo tàng Hà Nội bị ngập nước

ANTĐ - Đầu tháng 6-2011, Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định các sự cố nhỏ lẻ ở công trình Bảo tàng Hà Nội đã được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, mới đây, Báo An ninh Thủ đô lại nhận được một số bức ảnh (chụp ngày 8-8-2011) cho thấy, phòng hội thảo trong tầng hầm của bảo tàng vẫn bị ngập nước.

Bức ảnh cho thấy sàn phòng hội thảo bị ngập khá nặng

Công bố trước báo chí vào thời điểm đầu tháng 6-2011, Sở Xây dựng Hà Nội và các cơ quan liên quan khẳng định, hiện tượng nước chảy tràn ra các phòng kỹ thuật đã không còn. Tương tự, các lỗi khác như sàn bị bong rộp; van nước rò rỉ làm nước thấm xuống sàn phòng kỹ thuật và làm hộp kỹ thuật bị ẩm... đều đã được giải quyết triệt để.

Tuy vậy, gần đây, Báo An ninh Thủ đô đã nhận được từ bạn đọc một số bức ảnh về những hỏng hóc ở công trình Bảo tàng Hà Nội. Đáng chú ý, trong số đó, có bức ảnh cho thấy sàn phòng hội thảo ở tầng hầm thứ nhất (Bảo tàng Hà Nội có 2 phòng hội thảo ở tầng hầm thứ nhất) bị ngập nước khá sâu, nhiều tấm gỗ ván sàn còn bị bong tróc, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Theo các thông số kỹ thuật, bức ảnh được chụp vào khoảng 16h30 ngày 8-8-2011 (trưa 8-8, Hà Nội có trận mưa lớn).

Chiều 6-10, trao đổi với phóng viên về bức ảnh này, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết, chưa thấy bộ phận kỹ thuật thông báo chuyện ngập nước ở phòng hội thảo. Ông Nguyễn Văn Hùng nói: “Tới thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa chính thức nhận bàn giao công trình. Về mặt kỹ thuật xây dựng, chúng tôi cũng không nắm chắc được nên tốt nhất các anh hỏi Ban quản lý dự án xây dựng bảo tàng, họ có phòng thường trực đặt tại bảo tàng”.

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã làm việc với cán bộ tên Hồng, người của Ban quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội). Ông Hồng cho biết: “Nói chung, từ khi vận hành đến giờ, cũng có một vài sự cố nhỏ nhưng đã được khắc phục ngay. Hiện nay, bộ phận vận hành chưa có nên mới xảy ra tình trạng như thế. Bây giờ nếu mưa to, vẫn có nước qua các khe thoát khí (các ô cửa lấy không khí vào các phòng máy). Chúng tôi đang đề nghị tư vấn thiết kế bổ sung thêm một số giải pháp để ngăn mưa hắt vào...”.

Nhìn vào bức ảnh ghi lại cảnh sàn phòng hội thảo bị ngập, ông Hồng không xác nhận, cũng không phủ nhận: “Tôi cũng không nắm rõ được, tôi sẽ tìm hiểu lại xem thế nào”. Khi phóng viên hỏi “các anh trực ở đây suốt mà ngập như thế sao lại không biết được, việc gì phải kiểm tra lại nữa”, ông Hồng đáp: “Bộ phận kỹ thuật hiện trường thì đúng là phải có mặt ở bảo tàng nhưng không phải lúc nào cũng trực, có những lúc chúng tôi đi tập huấn không có nhà chẳng hạn...”.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường chiều 6-10, chúng tôi nhận thấy một phòng hội thảo hoàn toàn khô ráo, không hề bị thấm dột hay có nước trên mặt sàn. Phòng hội thảo còn lại (tầng hầm thứ nhất có 2 phòng hội thảo) khóa kín nên nhân viên bảo vệ không thể mở cửa cho phóng viên vào xem được.