Báo động nạn cờ bạc trong giới sinh viên

ANTĐ -Đánh bài ăn tiền được xem là trò chơi “giải trí” khá phổ biến đối với sinh viên. Những ngày đầu năm mới này khi tiền đầy túi thì không ít các bạn sinh viên dành phần lớn thời gian của mình vào các “sòng bạc”, thậm chí nghỉ học để “giải trí”.

Nhiều xóm trọ sinh viên những ngày đầu năm trở nên náo nhiệt hẳn vì có trò chơi “giải trí” hấp dẫn, không chỉ một hai phòng trọ mà có dãy nhiều phòng cũng trở thành tụ điểm để sinh viên tha hồ chơi trò “đỏ - đen”.

Tại khu trọ ở Dịch vọng hậu (Cầu Giấy – Hà Nội), nơi tập trung đông các bạn sinh viên của trường Đại học SP Hà Nội, HVBC&TT, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thương Mại… Từ sáng sớm đã nghe những tiếng kêu “lọc xọc” của quân cá ngựa vang lên trong phòng trọ. Thời gian gần đây cá ngựa trở thành thú chơi ăn tiền mới của giới trẻ, năm mới nhiều bạn trẻ còn “xúng xính” tiền mừng tuổi lên tham gia một cách “nhiệt tình”.
Báo động nạn cờ bạc trong giới sinh viên ảnh 1

Sinh viên tụ tập đánh bài tại một quán nước

Từ sáng đến tối 3-4 “ổ” bạc được lập lên tại các khu trọ này, ngoài cá ngựa ăn tiền còn có tiến lên, phỏm, ba cây… Cùng với những lá bài thắng thua là những tiếng chửi thề, chửi tục của sinh viên “tuôn ra” mỗi khi lỡ tay đi nhầm cây bài. Cứ như vậy từ sáng đến đêm, hôm nào cũng có phòng đánh bài. Có những bạn chơi xuyên đêm chỉ mua tạm mấy cái bánh về vừa ăn vừa đánh, hôm sau lại ngủ vật, ngủ vờ, tỉnh lại chơi tiếp.

Hoàng Hùng ( SV Đại học Thương mại) cho biết: Cái trò này mê lắm, người thua thì cứ muốn chơi tiếp để gỡ gạc còn người đang trên đà thắng thì lại càng không rứt ra được, cứ thế lao vào chơi thôi chẳng thiết gì nữa”.

Phòng trọ trở thành  nơi tụ điểm đánh bài nhiều nhất vào dịp cuối năm và đầu năm mới. Nhưng bên cạnh đó các quán cà phê, trà sữa… cũng trở thành địa điểm tụ tập lý tưởng của nhiều bạn sinh viên cả nam lẫn nữ

Tại một quán trà sữa trên đường Trần Thái Tông vào tầm trưa và chiều các nhóm sinh viên từ các trường ĐH kéo nhau vào đây chơi bài. Không chỉ có nam nhi mà ngay cả những bạn nữ cũng góp vui tham gia vào trò “Làm giàu không khó” mà các bạn sinh viên vẫn hay trêu đùa nhau. 

Báo động nạn cờ bạc trong giới sinh viên ảnh 2

Chơi bài đang trở thành trò chơi "giải trí" thu hút sự tham gia của các bạn sinh viên

Những tấm biển treo “Không đánh bài dưới mọi hình thức” được treo ở các quán nước này chỉ là những lời nhắc nhở bằng lời còn thực tế thì khách hàng cứ thoải mái tiến lên, phỏm,  ba cây… nước non vẫn phục vụ chu đáo. Bên cạnh đó cũng không tránh khỏi tình trạng chủ quán không hề biết đến việc làm của các bạn, khi biết cũng chỉ nhắc nhở qua loa thì được các bạn sinh viên trả lời “Chúng em chỉ chơi vui xem ai thua trả tiền thôi mà”.

Hầu hết những lý lẽ của các sinh viên khi tham gia đánh bạc, nhất là vào dịp đầu năm là “chơi cho vui, chơi cho có không khí, hay vẫn chưa hết tết mà… Chơi mấy ngàn lẻ giải trí, nghĩ chẳng thấm vào đâu nhưng không ít sinh viên điên cuồng lao vào vòng quay từ vài ba nghìn đó. 
Báo động nạn cờ bạc trong giới sinh viên ảnh 3

Đánh bài trong một quán trà sữa

Yến Ly (SV Đại học Luật Hà Nội): “mình thấy đánh bài ăn tiền được coi là một tện nạn của sinh viên hiện nay, không chỉ sinh viên các trường ĐH, CĐ khác mà ngay cả sinh viên trường Luật được trang bị kiến thức pháp luật đầy đủ cũng không tránh khỏi cám dỗ từ trò “giải trí” này”. Nhiều sinh viên coi đây là trò tiêu khiển những lúc nhàn rỗi chính vì vậy ngày càng nhiều các tụ điểm chơi đỏ đen xuất hiện.

Điều đặc biệt là nhiều sinh viên không tham gia cờ bạc nhưng vẫn thấy đó là bình thường vì thường xuyên nhìn thấy những hành vi này xung quanh khu trọ, nơi công cộng và họ cho rằng sinh viên chơi vui với mục đích giải trí. Những suy nghĩ trên một phần do cuộc sống sinh viên xa nhà ít chụi sự chi phối quản lý của gia đình, mặt khác mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường cũng trở lên lỏng lẻo hơn , môi trường sống xa nhà dễ bị lôi kéo rủ rê vào các tệ nạn xã hội.