Báo An ninh Thủ đô trao 10 triệu đồng cho các nạn nhân bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

ANTD.VN - Chiều 25-7, ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập báo An ninh Thủ đô, đã tới bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức, Hà Nội trao tận tay chị Lê Thị Bảy (40 tuổi), ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội số tiền 5 triệu đồng.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, ngày 22-7, các nạn nhân Lê Thị Bảy và Nguyễn Thị Phúc đã bị người dân xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đánh gây thương tích trong khi đi bán tăm bông tại huyện Sóc Sơn.

Sau khi báo ANTĐ thông tin về việc hai phụ nữ bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em, Hoa hậu biển Việt Nam - Nguyễn Thị Loan đã cảm động trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình các nạn nhân và mong muốn thông qua Quỹ "Bầu ơi thương lấy bí cùng" của Báo ANTĐ thăm hỏi và chuyển số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ tới các chị.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo ANTĐ trao tận tay 5 triệu đồng cho chị Lê Thị Bảy đang nằm điều trị tại BV Đa khoa huyện Mỹ Đức

Chiều 25-7, ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập báo ANTĐ đã tới Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức, nơi chị Lê Thị Bảy đang điều trị. Ông Nguyễn Thanh Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tận tay số tiền 5 triệu đồng cho nạn nhân Lê Thị Bảy, chúc chị sớm bình phục sức khỏe. Nằm trên giường bệnh, mặc dù chưa thể ngồi dậy được, chị Bảy cảm động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Báo ANTĐ, và trân trọng gửi lời cảm ơn tới Hoa hậu biển Việt Nam Nguyễn Thị Loan đã đồng cảm, chia sẻ trước hoạn nạn của mình.

“Sự quan tâm kịp thời của Báo ANTĐ và của cá nhân Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan không chỉ động viên tinh thần vợ tôi, mà còn giúp cho gia đình có thêm kinh phí để mua thuốc men, điều trị bệnh, giúp vợ tôi chóng bình phục. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn quý báo đã làm cầu nối tin cậy, kịp thời giữa bạn đọc và gia đình chúng tôi” - anh Quàn Văn Quang, chồng chị Bảy xúc động nói.

Theo các bác sỹ BV Đa khoa huyện Mỹ Đức, hiện sức khỏe của chị Bảy đã khá hơn trước nhiều. Tuy nhiên, do bị tác động vật cứng vào mặt, đầu nên bệnh nhân vẫn hoảng loạn, đầu óc chưa tỉnh táo và các vết bầm tím, tụ máu vẫn chưa tan được.

Theo kế hoạch, số tiền 5 triệu đồng sẽ được Báo ANTĐ trao tận tay chị Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi), ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội vào ngày mai (26-7).