TP.HCM:

Băng bụi đời 9X, ra tay giết xe ôm tàn độc

ANTĐ - Bước đầu nhóm cướp gồm 4 đối tượng thế hệ 9X khai nhận gây ra 2 vụ cướp nhắm vào xe ôm làm 1 người chết nhưng công an tình nghi chúng còn thực hiện nhiều vụ cướp khác

Đội điều tra truy xét trọng án, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận 4 đối tượng gồm: Hà Văn Lưu (tự Ty, SN 1995, trú tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Sơn Nguyên (tự Tuấn “cao”, SN 1991, trú tỉnh Tiền Giang), Phạm Văn Thắng (tự Chùa, SN 1996, trú tỉnh Bắc Cạn) và Lê Tuấn Anh (tự Tuấn “lùn”, SN 1988, trú tỉnh Long An) do Công an quận Bình Tân, TP.HCM chuyển giao để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Bước đầu chúng khai nhận gây ra 2 vụ cướp xe ôm làm 1 người tử vong nhưng cơ quan công an nghi vấn chúng còn gây ra nhiều vụ cướp tàn độc khác nên tiếp tục mở rộng điều tra.

Những tên cướp 9x bị bắt giữ tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, nhóm 4 đối tượng khai nhận là những kẻ sống lang thang ở công viên Phú Lâm, quận 6, do túng tiền tiêu xài nên rạng sáng 23/5/2013 chúng rủ nhau, trang bị 3 con dao đón xe ôm đến khu vực chợ Cây Da Sà (quận Bình Tân) để chặn người đi đường, khống chế, cướp tài sản. Tuy nhiên tên Lưu phát hiện có người quen ở gần đó nên chúng bàn bạc chuyển hướng sang cướp xe ôm.

Lúc rạng sáng, 4 tên đi bộ đến gần công viên Đầm Sen, quận 11 đón 2 xe ôm là anh Võ Tấn Lộc (SN 1980) và ông Lại Văn Nhơn (SN 1958; cùng trú quận 11, TP.HCM) yêu cầu chở về phường Tận Quý, quận Tân Phú. Khi đến trước nhà số 43/8 đường Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, thấy đường vắng vẻ chúng yêu cầu 2 bác tài dừng xe.

Ngay sau đó hai tên Lưu và Nguyên rút dao đâm vào lưng, hông của 2 bác tài làm 2 người này bị thương tích nặng, bỏ xe tháo chạy vào trụ sở công an quận Tân Phú cầu cứu. Nhóm 4 tên cướp lấy 2 xe gắn máy tẩu thoát. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do mất nhiều máu anh Lộc đã tử vong, còn ông Nhơn bị thương nặng, đến nay mới bình phục.

Sau khi cướp xe, nhóm 4 tên mang về phòng trọ của tên Lưu. Sau đó Lưu và Nguyên thông qua 1 đối tượng tên Thành (chưa rõ lai lịch) mang 2 xe cướp được đến quận 12 bán được 4,2 triệu đồng. Chúng trả công môi giới cho Thành 500 ngàn đồng; Nguyên và Lưu “ém” 1,7 triệu đồng; còn 2 triệu đồng chia đều cho 4 thành viên trong băng nhóm.

2 ngày sau, rạng sáng 25/5 khi hết tiền cả 4 tên lại rủ nhau đi cướp. Lần này chúng điều 1 xe ôm đến khu vực quận Bình Tân để ra tay nhưng nạn nhân may mắn chạy thoát được.

Trước các vụ cướp tàn độc nhắm vào người hành nghề xe ôm, công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Được biết trong lúc bị công an truy lùng gắt gao, 3 đối tượng là Lưu, Nguyên và Anh vì sống lang thang ở công viên Phú Lâm nên bị cơ quan chức năng thu gom đưa vào trung tâm Bảo trợ Xã hội TP.HCM (thuộc sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM). Riêng tên Thắng vẫn sống lang thang bên ngoài, nhưng đến đêm 29/6 vừa qua đã bị công an quận Bình Tân truy xét, bắt giữ tại 1 quán nhậu ở đường Tên Lửa, quận Bình Tân.

Từ lời khai của tên Lưu, 3 đồng bọn còn lại đã bị bắt giữ trong trung tâm Bảo trợ Xã hội TP.HCM.