“Bán” giấy photo tiền tỷ

ANTĐ - Tin kẻ bịp bợm là cán bộ Ban chỉ đạo Quy hoạch đầu tư xây dựng vùng Thủ đô, anh Nguyễn Văn Cường mừng rơn khi nhận được quyết định giao đất. Nhưng văn bản này chỉ là sản phẩm của kỹ thuật cắt ghép và photocopy.

Vẻ ngoài “đạo mạo” của Nguyễn Xuân Chính đã khiến bị hại tin đối tượng là cán bộ “xịn”

TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên tòa để xét xử Nguyễn Xuân Chính (SN 1981, trú ở số 265 phố Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Một trong những bị hại đáng chú ý trong vụ án này là anh Nguyễn Văn Cường, trú ở quận Hai Bà Trưng.

 Tài liệu truy tố cùng lời khai của bị cáo cho thấy, đầu tháng 7-2011, anh Cường tìm gặp Nguyễn Xuân Chính với mong muốn chuyển đổi hơn 52.000m2 đất nông nghiệp tại huyện Gia Lâm sang đất trồng cây ăn quả, thời hạn lâu dài. Khi gặp anh Cường, Chính tự nhận là Ủy viên dự khuyết Ban chỉ đạo Quy hoạch đầu tư xây dựng vùng Thủ đô. Đối tượng khẳng định, với vị trí và quan hệ hiện có, Chính sẽ giúp anh Cường toại nguyện. Đổi lại, anh Cường phải bỏ ra 8 tỷ đồng để “lo lót”. Tin tưởng Chính, anh Cường đã giao ngay bộ hồ sơ đất cùng 260 triệu đồng “đặt cọc”. Chưa đầy một tháng sau, Chính đưa cho anh Cường quyết định giao đất của UBND TP Hà Nội đối với diện tích cần chuyển đổi, song là bản photo. Nội dung quyết định này thể hiện UBND TP Hà Nội chấp thuận việc chuyển đổi 52.000m2 đất nông nghiệp sang đất xây dựng trụ sở làm việc, chung cư, nhà chia lô và xưởng sản xuất… Oái ăm thay, khi cầm quyết định anh Cường thấy vị trí đất của anh bỗng dưng “nhảy” sang địa bàn quận Long Biên. Về việc này, Chính lấp liếm rằng do đánh máy nhầm và ngay sau đó đối tượng đã “đính chính” lại bằng một quyết định giao đất khác. Thế rồi Chính liên tục hối thúc anh Cường chuẩn bị đủ tiền để nhận văn bản chính thức với “dấu đỏ mực son”. 

Cùng khoảng thời gian trên, do không đủ tiền nên anh Cường buộc phải rủ thêm một người bạn cùng hùn vốn đầu tư. Nghi ngờ “tài năng” của Chính, bạn anh Cường truy tìm nguồn gốc văn bản giao đất. Kết quả là UBND TP Hà Nội không hề ban hành một quyết định giao đất nào cho anh Cường tại địa bàn huyện Gia Lâm. Ngày 7-11-2011, khi Chính nhận thêm 300 triệu đồng của anh Cường thì bị công an bắt quả tang.  Từ đây, “chiêu” làm giả giấy tờ của đối tượng bị vạch trần. Theo đó, Chính đã “sưu tầm” một số quyết định của UBND TP Hà Nội, rồi dùng máy scan tạo thành một văn bản giao đất như thật và photocopy giao cho “khổ chủ”.  

Không chỉ lừa anh Cường, trước đó Chính còn lừa bán hàng nghìn mét vuông đất cho một số người để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Cụ thể đối tượng mua hơn 7.500m2 đất nông nghiệp tại quận Hoàng Mai và nhờ mẹ vợ đứng tên người nhận chuyển nhượng đất. Tiếp đến, Chính “ban hành” quyết định giao đất cho mẹ vợ cũng bằng thủ đoạn scan trên máy vi tính. Chưa hết, đối tượng còn “chế” luôn cả “sổ đỏ” mang tên mẹ vợ được sử dụng hơn 7.500m2 đất tại quận Hoàng Mai để xây dựng nhà ở. Cuối tháng 10-2010, Chính rao bán khiến chị Nguyễn Thị Mai Hương (trú quận Hai Bà Trưng) chấp nhận bỏ ra 7,3 tỷ đồng để mua 5 lô đất trong sơ đồ, “sổ đỏ” mang tên mẹ vợ đối tượng. Và trong khi chờ Chính làm “sổ đỏ”, chị Hương đã thay mặt nhóm đầu tư giao cho Chính 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó chị Hương cay đắng nhận ra “sổ đỏ” mang tên mẹ vợ Chính chỉ là tấm giấy lộn. 

Tại phiên tòa chiều 2-12, các bị hại cùng những người liên quan đều xác nhận thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo như trên, đồng thời khẳng định, hiện Chính vẫn còn chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Về hành vi làm giả giấy tờ, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định chưa đến mức phải xử lý hình sự nên không truy cứu. Do đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Chính 16 năm tù giam.