Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chia sẻ đau thương, mất mát với gia đình 3 cán bộ hy sinh khi ngăn 'giặc lửa'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay trong đêm 1-8, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí, đồng đội đã có mặt tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, chia sẻ, động viên thân nhân, gia đình 3 đồng chí Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ngăn “giặc lửa” cứu người dân.
Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội có mặt tại Bệnh viện 19-8 chia sẻ đau thương, mất mát với gia đình 3 cán bộ Công an hy sinh

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội có mặt tại Bệnh viện 19-8 chia sẻ đau thương, mất mát với gia đình 3 cán bộ Công an hy sinh

Nhà tang lễ của Bệnh viện 19-8 tối 1-8 ngập tràn những nỗi đau đớn khôn xiết của đồng đội và gia đình 3 CBCS hy sinh. Cùng với việc khẩn trương chuẩn bị các công tác lo hậu sự và chính sách cho các đồng chí hy sinh, Đảng ủy Ban Giám đốc CATP gồm Đại tá Trần Ngọc Dương, Đại tá Dương Đức Hải và Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP đã tới nhà tang lễ chia sẻ những đau thương mất mát với gia đình Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc.

Trên khuôn mặt những người lãnh đạo CATP và chỉ huy, CBCS Công an quận Cầu Giấy, các đơn vị, không ai giấu nổi những giọt nước mắt đau đớn trước sự hy sinh anh dũng, mất mát vô cùng lớn lao này.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ động viên thân nhân 3 cán bộ Công an hy sinh

Đại tá Trần Ngọc Dương, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ động viên thân nhân 3 cán bộ Công an hy sinh

Trung tá Đặng Anh Quân mới luân chuyển về nhận nhiệm vụ làm Đội trưởng Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ của Công an quận Cầu Giấy được vài tháng. Tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn hàng trăm vụ, dẫu biết hiểm nguy vây quanh, nhưng CBCS trong đơn vị không ai có thể ngờ được rằng, vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa là lần làm nhiệm vụ cuối cùng của Trung tá Đặng Anh Quân và 2 CBCS của mình là Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của Trung tá Đặng Anh Quân ngoài việc trông nom các cháu còn tranh thủ bán chè chén ở đầu ngõ. Dẫu cuộc sống khó khăn, vất vả, nhưng nhờ sự tảo tần, gương mẫu của gia đình, bố mẹ, 2 con của anh Quân và chị Nguyễn Thị Hiền đều học giỏi.

Còn Trung úy Đỗ Đức Việt, một người lính trẻ, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống trong lực lượng CAND. Việt học giỏi và ước mơ trở thành người chiến sĩ cứu hỏa đã trở thành hiện thực khi anh thi đỗ vào trường Đại học PCCC.

Đồng chí Việt từng được bạn bè yêu mến, lấy cảm hứng và chân dung để xây dựng hình tượng nhân vật chàng lính cứu hỏa trẻ trong phim truyền hình. Việt là người năng nổ, hay tham gia công tác tuyên truyền PCCC cho các em học sinh ở trường, rất tâm huyết với công tác PCCC. Việt năm nay mới tròn 24 tuổi, chưa kịp lập gia đình. Việt còn hứa với mẹ cuối năm nay sẽ cưới vợ.

Binh nhất Nguyễn Đình Phúc thiệt thòi hơn chúng bạn khi bố mất sớm. Hai mẹ con nương tựa vào nhau trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình nội, ngoại. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn song Phúc chịu khó học hành, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ CAND.

Xin chia buồn với gia đình các đồng chí Cảnh sát PCCC đã hy sinh, vì mạng sống của nhân dân. Mong các anh yên nghỉ và chúng tôi, những CBCS - CATP Hà Nội nguyện noi gương các anh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân.