Bạn đọc "đồng loạt" xin tha chết cho tử tù giết cả vợ và anh vợ

ANTĐ - Rơi nước mắt khi đọc bài “Cha con tử tù nuốt nước mắt, lặng lẽ nhìn nhau qua song sắt”, nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm mong Chủ tịch nước tha chết cho người tử tù, cứu vớt cuộc đời bé gái mồ côi mẹ do bị cha giết hại...

Tội ác trong cơn điên giận

“Đó là kết quả không tốt của ai gây nên tội ác... Tuy đáng thương nhưng đó lại là cái giá phải trả” – bạn đọc Minh Đức. “Tuy đáng thương đấy nhưng tội là tội. Đây là cái giá mà tội phạm phải trả, bây giờ mà nói giá như thì quá muộn rồi. Thiết nghĩ đây cũng là một bài học cảnh tỉnh mọi người, đừng vì 1 lúc nông nổi mà tự hủy hoại mình và cả gia đình mình” – nickname Công Lý. “Các bạn nghỉ đơn giản quá, vậy phía bên bị hại họ mất đi 2 nguời thân họ có đau buồn không? Một lúc giết 2 người thì cũng không có lương tâm rồi. Đây cũng là bài học cho những ai không biết quý trọng tự do!” – nick Ngockk.

Đó là những ý kiến có vẻ như cứng rắn nhất khi đọc bài viết cảm động về cuộc gặp gỡ, tình cảnh éo le của bé Nguyễn Thị Thanh Trúc và người cha Nguyễn Khắc Long tại trại tạm giam Nghi Kim (Nghệ An), nơi phạm nhân này đang chờ ngày thi hành án tử. Trong khi đó, hầu hết bạn đọc đã rơi nước mắt và bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước giảm án cho Nguyễn Khắc Long xuống tù chung thân. Tình cảm của bạn đọc một phần vì tử tù này, nhưng sâu xa hơn là vì bé Thanh Trúc. Trong cơn điên giận không kiềm chế được, Long đã sát hại vợ mình và cả người anh vợ. Bé Thanh Trúc đã mồ côi mẹ, và nay đông đảo bạn đọc bày tỏ mong muốn giúp em không bị mất nốt cha, chỗ dựa tinh thần cuối cùng, trong khi em đang sinh sống, học tập ở làng trẻ SOS TP Vinh, Nghệ An…

Bé Thanh Trúc chưa biết chuyện người cha sắp phải thi hành án tử

“Cuộc gặp của cha con thật cảm động. Thương cho Thanh Trúc vô cùng và càng căm giận người cha đã gây ra tội lỗi cho nạn nhân... Pháp luật đã công minh xử tội chết là đích đáng, nhưng theo tôi biết người vợ cũng có lỗi: Bỏ cha con đi, để chồng phải vào Nam tìm vợ 2 lần... Và phần người trong tử tù Long vẫn còn, không như bọn cướp của giết người... Vì vậy, nếu Chủ tích nước xem xét tha tội chết cho Long thì cuộc đời Thanh Trúc sẽ tươi sáng hơn” – bạn đọc Nguyensoduy xúc động viết.

“Đọc xong mà không cầm nổi nước mắt. Anh ta có tội nhưng đứa nhỏ không có tội, bé đã mất mẹ giờ mất thêm cha vậy khác chi pháp luật đã không bảo vệ được quyền lợi của công dân. Án tử thi hành suy cho cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ, bởi tính răn đe là cái cần nhưng tính cải tạo, giáo dục mới là cái quan trọng và thể hiện tính nhân văn sâu sắc!” – nick Lynguyen3112 phân tích.

“Rất cảm động! Tôi nghĩ người cha đã sám hối rồi, và dù sao anh ta cũng là một người cha tốt. Hãy cho anh ta cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, đứa bé cũng không có tội, đừng để em mồ côi…” – bạn đọc Xuân Thơm.

“Đọc bài báo mà nghẹn ngào thương tâm bé Thanh Trúc, lúc này đây cháu còn nhỏ mà đã biết thương người bố tội lỗi như thế. Lúc này chắc cháu chưa hiểu hết mức án của người bố phải lãnh. Khi Thanh Trúc biết bố mình bị tử hình thì không biết lúc đó cháu có đủ nghị lực để sống và học tập như bây giờ không? Thật đáng thương cho hoàn cảnh của Thanh Trúc. Mong mọi người hãy tìm cách giúp cháu Thanh Trúc, để sau này cha con họ còn có cơ hội gặp nhau dù là sau song sắt” – bạn đọc Đàm Đại tha thiết.

Tử tù Nguyễn Khắc Long ngã gục trước khi chia tay con mình

Bạn đọc Nguyễn Xuân Thành cũng khẳng định: “Tội lỗi đã gây ra thì không thể thay đổi lại được nữa, nhưng tôi là người đọc và theo dõi vụ án từ đầu, tôi hiểu và cảm thông cho trường hợp này. Nếu có phép mầu tôi hy vọng cho một ngày nào đó bé gái thực hiện được điều ước của mình là được sống bên cha. Đừng để trái tim nhỏ bé đó phải đau khổ tột cùng khi tội lỗi không phải do cháu gây nên”.

Nhận định “người đàn ông này không phải là côn đồ, bạo ngược, cướp của giết người, chỉ hành động tàn ác vì một phút không kiềm chế được bản thân. Thật sự không đáng chết. Ngọn nguồn cũng một phần lớn từ người vợ gây ra”, bạn đọc Thu Thủy “Cầu xin Chủ tịch nước ân xá cho tử tù này”.

Hãy cứu cuộc đời của em bé mồ côi

“Hình ảnh Bé Thanh Trúc đáng thương quá. Pháp luật của ta là giáo dục, răn đe và trừng trị. Đối với tử tù Long, cho anh ta sống, sống trong ân hận xót xa đã là đã trừng trị rồi, nhưng sẽ cứu được một sinh linh nhỏ bé là cháu Thanh Trúc”, bạn đọc Hoàng Anh phân tích.

Đồng tình, bạn đọc Nguyen Quynh Anh khẳng định: “Tội cho bé Thanh Trúc. Còn bé thế mà vẫn nghĩ tốt được cho bố thế thật đang nể. Mong nhà nước ân xá cho bố Thanh Trúc. Con người ai cũng có sai lầm, ân xá cho anh Long, chính là cứu cuộc đời Thanh Trúc”.

“Trong cuộc đời ai cũng có sai lầm, phải trả giá. Sự giày vò lương tâm, sự lãnh ngộ của tâm thức, hai năm trời, khổ đau hơn là một sự giải thoát sớm. Thật tội cho bé, cái này là tai ương, quả báo của phận làm cha mẹ và của chính bản thân em. Mong cuộc đời em, sau này sẽ đi trên con đường đầy may mắn và hạnh phúc”, bạn đọc Vu Anh nhìn nhận dưới quan điểm Phật giáo.

“Tôi đọc bài báo mà không cầm được nước mắt. Xin Chủ tịch nước ân xá cho anh ta xuống chung thân, vì bé thanh Trúc đã mất mẹ, nay nếu mất thêm cha thì cuộc đời của cháu sẽ bi đát đến chừng nào” – bạn đọc Taran.

“Ai cũng có lần mắc sai lầm. Sai lầm này rất của Long rất nghiêm trọng, nhưng hãy vì những đứa trẻ vô tội mà cho anh ấy một tia hy vọng được sống” – Trần Linh. “Mong sao phép màu sẽ đến với cha con cháu” – Trần Dân.

Thanh Trúc không cầm được nước mắt khi nhìn thân hình cha mình tiều tụy

“Thảm họa này do người lớn tạo ra, chỉ tội nghiệp cho bé Thanh Trúc, chúng ta hãy giúp bé Thanh Trúc không phải đội trên đầu thêm chiếc khăn tang nữa. Xin tha tội chết cho tử tù Long”, bạn đọc Nguyễn Văn Thành xót xa, đề nghị.

“Nếu người vợ không "Tham phú phụ bần", tham sang bỏ chồng, bỏ con, mặc cho người chồng quỳ lạy van xin thì chắc đã không xảy ra bi kịch này. Thương cho Thanh Trúc, anh Long quá! Éo le của cuộc đời đã nhấn chìm anh vào lao lý, vào bể khổ. Nhìn anh và con tôi đã không cầm được nước mắt… Làm ơn hãy xem xét lại vụ án này” – Bùi Lê Thương Huyền.

“Hy vọng phép màu nhiệm sẽ sảy ra. Sự trừng phạt vào ông ta, cũng là sự trừng phạt vào cô bé ấy. Tôi cầu nguyện bình an đến với họ” – Huy T. 

“Theo tôi phần người trong con người tử tù Long vẫn còn, do bức xúc với người vợ mà gây án. Xét theo luật thì tử hình là đúng người, đúng tội, song xét ra thì Long không phải là đối tượng nguy hiểm cho xã hội như bọn cướp của, giết người - bạn đọc Hoàng Trung Tuyến nhận xét.

“Không cầm được nước mắt khi đọc bài báo này. Tôi nghĩ người cha đã ân hận lắm rồi. Lỗi lầm dù quá lớn nhưng có nhất thiết phải tử hình trong trường hợp này không? Hy vọng người cha này được giảm án thành tù chung thân để bé Trúc có cơ hội gặp lại cha mình và người cha cũng có cơ hội sữa chữa lỗi lầm khủng khiếp mà mình gây ra...” – Yentuyet.

Tôi hy vọng rằng người cha tội lỗi này sẽ được ân xá để có thể tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho bé Thanh Trúc. Chúc cho Thanh Trúc luôn chăm ngoan học giỏi, và vươn lên vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống vì tình yêu thương nhân ái nơi cuộc đời này” – Xuân Ánh.