Bạn bè quốc tế rất khâm phục

GS-TS.Nguyễn Lân Dũng, đại biểu Quốc hội khóa XII:

Bạn bè quốc tế rất khâm phục

Tôi đã có mặt ở Thủ đô từ năm 1954. Hơn 50 năm gắn bó với Hà Nội, tôi luôn đánh giá rất cao sự đảm bảo về an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở thành phố này, đặc biệt là trong những dịp lễ hội hay sự kiện chính trị lớn. Không riêng gì tôi, nhiều bạn bè quốc tế tới Hà Nội cũng công nhận điều đó và họ rất khâm phục sự bình yên của Thủ đô. Trong thành tích đó, có công đầu của lực lượng Công an Thủ đô. Các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội, giữ vững hình ảnh thành phố hòa bình trong nhiều năm qua. Đó là nhiệm vụ rất khó nhưng Công an Hà Nội đã làm rất tốt khiến ngay cả lực lượng an ninh của những nước phát triển như Mỹ, Pháp, Nga... phải thán phục.

Là những công dân của Hà Nội, chúng tôi rất yên tâm bởi có các anh là chỗ dựa. Chúng tôi cũng mong hình ảnh người chiến sỹ Công an Hà Nội  luôn đẹp. Các anh dù ở các cương vị khác nhau, liên tục phải đối diện hiểm nguy, với những vất vả, cực nhọc... nhưng sẽ luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của người dân Hà Nội.

GS-VS. Phạm Song, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng  hội Y học Việt Nam:

Đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân

Những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội đã thể hiện lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình. Có thể nói, những gì Công an TP Hà Nội làm được trong suốt nhiều năm qua đã đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Các vụ việc xảy ra đều được điều tra, khám phá nhanh chóng, kịp thời, giữ bầu không khí Thủ đô luôn trật tự, an bình, tạo được niềm tin vững chắc nơi quần chúng nhân dân.

Nhiệm vụ của Công an Thủ đô những năm tới sẽ còn khó khăn hơn nhiều bởi tình hình chung diễn biến ngày càng phức tạp. Chúng tôi luôn tin tưởng lực lượng Công an Hà Nội có tâm, có tài, có tầm nhưng hơn bao giờ hết cái tâm trong giai đoạn này càng quan trọng. Hy vọng của nhân dân đang trông cậy rất nhiều ở ngành Công an nói chung và Công an Hà Nội nói riêng như “Lưỡi gươm trừ bạo ngược, chống hung tàn, bảo vệ Tổ quốc và sự an bằng cho nhân dân...”.

Nhạc sỹ An Thuyên:

Sống với những con người mình mến thương

Sự hy sinh của người lính trong cuộc chiến tranh bảo vệ nền độc lập của dân tộc đáng trân trọng và biết ơn bao nhiêu thì sự hy sinh của người lính thời bình, dù là người lính quân đội hay người chiến sỹ CAND lại càng giá trị và đáng tôn vinh bấy nhiêu. Bản thân tôi, mỗi khi nghe tin một chiến sỹ CAND ngã xuống trên mặt trận chống lại cái ác, trong lòng lại trào lên một niềm thương xót và trân trọng. Đất nước đã thanh bình, tiếng bom rơi đạn lạc đã lùi vào dĩ vãng nhưng máu của người lính vẫn tiếp tục đổ xuống hoà cùng đất mẹ để  bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Không một ngôn từ, một nốt nhạc nào có thể diễn tả được hết sự cao cả của hy sinh, mất mát của những người chiến sỹ CAND và thân nhân gia đình họ. Từ những cảm xúc dâng trào như vậy đã giúp tôi sáng tác được kha khá tác phẩm về lực lượng CAND như các hành khúc, các ca khúc về ngành.

Tuy nhiên, số lượng các tác phẩm còn chưa nhiều và chưa được phổ biến. Trong khi đó, đề tài này vẫn còn nguyên vẹn tính hấp dẫn và tính thời sự nóng hổi. Vì thế, với tư cách là một người đồng đội, tôi thấy mình cần có trách nhiệm sáng tác nhiều tác phẩm về đề tài lực lượng CAND, thể hiện tình cảm của mình đối với những người đồng chí cùng lực lượng trên mặt trận an ninh. Và nhìn rộng ra, trong âm nhạc không có đề tài nào dễ hơn đề tài nào mà điều quan trọng, người nhạc sỹ cần “sống” với đề tài của mình, “sống” với con người mà mình mến thương rồi truyền tải thành những ca từ, nốt nhạc.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà:

Muốn bù đắp thiệt thòi cho những chiến sĩ công an

Là một nhà văn, tôi cũng đã viết nhiều về hình tượng người chiến sĩ công an. Vừa qua tôi đã được trao giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn, ký “Người chiến sĩ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên”. Tôi viết về người cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đó là một đề tài không mới, nhưng nếu mọi người lùi lại một chút sẽ thấy có những vụ hoả hoạn trong lịch sử mà ở đó đã có những người lính dũng cảm ngã xuống trong trận địa này. Tôi có cùng đoàn nhà văn Việt Nam sang New York  theo lời mời của Chính phủ Mỹ sau sự kiện 11-9. Khi ấy, khu vực thảm họa vẫn còn ngổn ngang, nhưng tôi thấy người Mỹ đã kịp dựng mấy trăm bức tượng người lính cứu hỏa hy sinh, điều đó ám ảnh tôi mãi. Những người cảnh sát đã ngã xuống dù bất cứ ở lĩnh vực nào đều xứng đáng là những tượng đài.

Tôi nghĩ, những người chiến sĩ công an cũng như chúng tôi, mỗi người có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của nhà văn có tính đặc thù còn nhiệm vụ của những chiến sĩ công an lại rất cụ thể. Hơn nữa, những người chiến sĩ công an, những con người cũng như anh em gia đình mình. Họ có tình cảm, có suy nghĩ, có trăn trở, và cũng có những đắn đo, giằng co trước một xã hội mà vật chất chưa phải là đầy đủ. Những nhà văn như chúng tôi mặc dù cũng có nhiều khó khăn nhưng lại có lợi thế là đi nhiều nơi được mọi người yêu mến, nhưng những người chiến sĩ công an lại chịu nhiều thiệt thòi. Nghĩ như vậy, nên cảm thấy có thể viết được là tôi lại viết về những người chiến sĩ công an như một sự bù đắp cho những thiệt thòi của họ.

Nhạc sĩ Hồng Đăng:

Thầm lặng cho thành phố bình yên

Cách đây mấy năm,  tôi có dịp gặp các anh bên Bộ Công an. Tôi thấy thái độ của các anh ấy rất lịch sự, rất từ tốn, và có văn hoá. Điều đó đã gợi lên trong tôi hình ảnh về người chiến sĩ công an  mà trước đây người ta không nói đến đó là hình ảnh của người chiến sĩ công an rất có văn hoá. Tôi lấy mẫu từ những chiến sĩ công an mà tôi đã từng tiếp xúc để sáng tác nên những nốt nhạc về lực lượng này. Trong ca khúc của tôi sáng tác về lực lượng công an, không có từ nào cụ thể nói về công an, nhưng khi hát lên người ta sẽ thấy được những bước chân thầm lặng, những hiểm nguy vất vả của những chiến sĩ công an để thành phố này được bình yên. Trước đây, người ta hay nói đến những người công an một cách cứng rắn, nhưng tôi muốn người ta nhìn công an bằng một cách nhìn khác về lực lượng này đó là cách nhìn thiện cảm hơn.

Từ bao lâu đã có nhiều tấm gương của những người chiến sĩ công an làm cho người dân thấy yêu mến. Và càng ngày, người công an càng chứng tỏ là những người có văn hoá, họ ứng xử có văn hoá với tất cả mọi người, chính điều đó là điểm liên kết giữa công an và người dân một cách tốt đẹp. Vì lẽ đó khi sáng tác tôi muốn nói đến những cái tình của chiến sĩ công an nhiều hơn là nói đến cái lý - trọng trách mà họ phải thực thi. Khi tôi viết  bài hát “Thành phố lại bình yên”, nhiều chiến sĩ công an rất thích, ngay cả tôi cũng không nghĩ lại ra được một ca khúc như thế. Nếu cảm xúc lại đến bất ngờ thì tất nhiên sẽ có thêm ca khúc mới ra đời.