Bác sĩ chữa hiếm muộn phải bồi thường 13 triệu USD vì sai lầm “kinh điển”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nhiều năm điều trị hiếm muộn, bà Davina Dixon ở Ottawa, Canada đã sinh một bé gái vào năm 1990, đặt tên là Rebecca. Trong hơn 20 năm, gia đình Dixon không nghi ngờ gì nhưng một cuộc xét nghiệm ADN khiến họ bị sốc vì Rebecca thực sự là con đẻ của bác sĩ Norman Barwin, người đã giúp bà Davina thụ tinh ống nghiệm nhiều thập kỷ trước đó.
Bác sĩ Norman Barwin đồng ý bồi thường 13,3 triệu USD để dàn xếp vụ kiện có hàng trăm người đứng tên

Bác sĩ Norman Barwin đồng ý bồi thường 13,3 triệu USD để dàn xếp vụ kiện có hàng trăm người đứng tên

Năm 2016, gia đình ông Dixon đã kiện bác sĩ Barwin, năm nay 82 tuổi, nổi tiếng về điều trị hiếm muộn ở Ottawa. Trong 5 năm qua, ngày càng nhiều bệnh nhân cũ của ông Barwin tìm đến. Hiện giờ, khoảng 200 người đã tham gia vụ kiện tập thể, cáo buộc rằng bác sĩ Barwin đã sử dụng nhầm tinh trùng, đôi khi thậm chí của chính ông ta khi thụ tinh nhân tạo cho ít nhất 100 bệnh nhân. Trong số này có ít nhất 18 người qua các xét nghiệm DNA phát hiện ra rằng cha ruột của họ là bác sĩ Barwin ở Ottawa. Hơn 80 người khác không biết danh tính của cha ruột của họ nhưng đã phát hiện ra đó không phải là người góp tinh trùng trong quá trình thụ thai của họ.

Hôm 30-7, gia đình Dixon thay mặt cho hàng trăm bệnh nhân khác và con cái của họ, đã đạt được một thỏa thuận ban đầu để dàn xếp vụ kiện này. Ông Barwin tiếp tục phủ nhận các yêu cầu của nguyên đơn. Nhưng trong thỏa thuận, vị bác sĩ này đồng ý trả 13,3 triệu USD theo đề nghị của gia đình các nạn nhân, coi đó là cách giải quyết để tránh tốn thêm thời gian và tiền bạc. Thỏa thuận dàn xếp này dự kiến sẽ được thẩm phán Tòa án Thượng thẩm Ontario ra phán quyết cuối cùng vào tháng 11 tới.

Đối với vợ chồng Dixon, mọi thứ bắt đầu sáng tỏ vào khoảng tháng 2-2016. Khi đó, bà Davina Dixon thấy một bài đăng trên Facebook nói rằng việc hai người có mắt xanh lại sinh con mắt nâu là điều bất thường, mà gia đình bà y hệt như vậy. Davina đã quyết định làm xét nghiệm ADN, kết quả ông Dan không phải là cha ruột của Rebecca. “Thế giới của tôi đã bị đảo lộn. Rebecca là con của chúng tôi, nhưng lại không phải là con ruột. Mọi thứ rối tung lên”, bà Davina chia sẻ.

Gia đình Dixon bắt đầu điều tra và họ không thể không nhận thấy rằng Rebecca có những nét giống bác sĩ Barwin một cách kỳ lạ. Qua Facebook, Rebecca gặp một phụ nữ khác đã được thụ thai tại phòng khám của ông Barwin ở Ottawa. Vào thời điểm họ kết nối, Kat Palmer đã chứng minh ông Barwin là cha ruột của mình. Và qua so sánh ADN, Rebecca Dixon và Kat Palmer là chị em cùng cha khác mẹ.

Về phần Kat Palmer, sau khi xét nghiệm xác nhận cô là con của Barwin, bác sĩ thừa nhận với cha cô, Lyon Palmer, rằng ông ta đã sử dụng tinh trùng của chính mình để kiểm tra máy đếm tinh trùng. Trong các email gửi tới gia đình Palmer, bác sĩ Barwin khẳng định việc trộn lẫn đó là vô tình. Vào năm 2019, cơ quan quản lý y tế Canada đã tước giấy phép hành nghề y tế của ông Barwin vì sai phạm trong hành nghề. Ông ta chỉ bị yêu cầu nộp phạt 8.619 USD. Trước khi ra phán quyết, các cơ quan quản lý đã thuê một bác sĩ sản phụ khoa có kinh nghiệm về hỗ trợ sinh sản để xem xét trường hợp của Barwin. Người này nhận thấy, Barwin đã cho hàng chục phụ nữ thụ tinh nhầm tinh trùng, một số khác với chính tinh trùng của chính mình.

Luật sư đại diện cho gia đình Dixon, ông Peter Cronyn, ước tính rằng từ năm 1973 đến năm 2012, Barwin đã thụ tinh cho khoảng 500 bệnh nhân, vì vậy số người yêu cầu bồi thường có thể hơn 200 người. Số tiền cao nhất mà bất kỳ ai sẽ nhận được theo thỏa thuận hôm 30-7 là khoảng 40.160 USD, đối với những bệnh nhân có bằng chứng DNA cho thấy con của họ không phải là con của người cha dự định. Những bệnh nhân đã gửi tinh trùng cho Barwin để bảo quản nhưng lại bị sử dụng có thể yêu cầu bồi hoàn khoảng 20.080 USD. Và 75.000 USD sẽ được sử dụng để thiết lập cơ sở dữ liệu DNA cho Orchid PRO-DNA, công ty xét nghiệm nhận dạng DNA lớn nhất ở Canada. Luật sư Cronyn gọi việc dàn xếp này là chưa từng có và mang tính đột phá.