Bà chủ chết thảm khi “làm ăn“ trong đêm với gã mê cá độ

ANTĐ - Hiện trường vụ án mạng là căn nhà đầy ắp những vật dụng đắt tiền, xe tay ga giá trị hàng trăm triệu; nạn nhân của vụ án là một thiếu phụ đã bỏ chồng và có nhiều mối quan hệ “trăng hoa” phức tạp, thế nên ngay các điều tra viên khi thụ lý vụ án cũng chỉ đặt ra hai nguyên nhân giả thiết: Hoặc cướp của, hoặc mâu thuẫn tình ái mà không ai ngờ nguyên nhân vụ án lại vì một động cơ oái oăm khác.
“Tổ hợp cờ bạc” trá hình cà phê giải khát 
Quán cà phê giải khát của bà chủ Nguyễn Thị Bích H trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai) từ nhiều năm nay đã trở thành “điểm hẹn” của nhiều “dân chơi phố núi”. Không chỉ đông khách vì nằm ở ngay khu dân cư đông đúc và công thức chế biến cà phê đặc biệt, quán cóc này còn đặc biệt vì bà chủ là một thiếu phụ hơn 40 xuân xanh, dáng người cao ráo, dễ “hòa đồng” và đã bỏ chồng nhiều năm nay.
Ngoài bán cà phê giải khát, chị H kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi và những hoạt động phi pháp khác như ghi số đề và cờ bạc qua mạng internet. Thế nên dù quán cà phê này thuộc dạng xập xệ nhất khu phố nhưng nghe biệt danh quán H “chùa” thì “dân chơi” phố núi hầu như ai cũng biết. Bà chủ H thì sống tại một căn nhà gần đó. Trong nhà còn có một nam thanh niên ở cùng “giúp việc”.
Sáng 21/11, sau khi đến quán mở cửa, cô em dâu của bà chủ không thấy bà chị dậy sớm cùng mình chuẩn bị như mọi ngày. Nghĩ bà chị tối qua mệt mỏi, không dậy nổi nên cô không gọi. Đến khoảng 8h30 đã quá muộn mà vẫn chưa thấy bà chủ ra quán để cùng bán hàng, linh tính có chuyện chẳng lành nên cô em dâu gọi điện thoại cho chồng (em trai bà chủ) chạy vào nhà tìm.
Đẩy cánh cửa bước vào, người em trai phát hiện chị H trong tư thế nằm sấp trên sàn nhà tại cửa phòng ngủ, trên người được phủ kín bằng một chiếc mền. Kéo mền ra xem, người em sững sờ vì thấy bà chị đã chết từ lúc nào, trên mặt và đầu có nhiều vết thương. 
Tại hiện trường vụ án, công an nhận thấy cửa chính ngôi nhà không khóa, từ vị trí nạn nhân nằm ra ngoài phòng khách có nhiều vết chân dính máu. Trong phòng khách có hai chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Sirius và Honda Spacy. Cốp xe Spacy bị mở tung, bên trong có một túi xách nữ màu vàng đựng một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Các đồ đạc có giá trị khác trong nhà hầu như vẫn giữ nguyên vị trí. 
Hung thủ Trần Ngang.
Hung thủ Trần Ngang.

Sát thủ “chê” xe ga giá trăm triệu

Khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y kết luận nguyên nhân nạn nhân chết là do chấn thương sọ não. Thông tin về vụ án mạng nhanh chóng lan ra toàn phố núi, nhiều người đã bàn tán và đặt nghi vấn rằng có thể do cờ bạc, banh bóng thua không có tiền chung độ nên nạn nhân đã bị hạ thủ; người thì nghĩ cốp xe của bà chủ có nhiều tiền nên kẻ xấu đã giết nạn nhân hòng cướp tài sản. Xác minh nắm tình hình, công an được biết nạn nhân có mối quan hệ với một số đối tượng cá độ bóng đá qua mạng internet. 
Ngay sau vụ án xảy ra, công an đặt ra hai giả thiết gây án: Hoặc bị người thanh niên thỉnh thoảng ở cùng nhà sát hại; hoặc bị cướp tài sản. Tuy nhiên, hai nguyên nhân này sau đó đã bị loại trừ vì kiểm tra xác minh, công an được biết người thanh niên này trong đêm xảy ra án mạng do đi chơi với bạn bè và ngủ luôn tại nhà bạn chứ không về nhà bà chủ, vì vậy có chứng cứ ngoại phạm.
Giả thiết cướp tài sản cũng khó có thể xảy ra vì những tài sản có giá trị trong nhà đều không mất mát, đến chiếc xe Spacy có giá đến hàng trăm triệu cũng bị sát thủ “chê” dù chìa khóa xe vẫn nằm trong ổ. Đến đây, hướng điều tra mới được đặt ra: Rà soát số đối tượng thường xuyên cá độ bóng đá, nợ tiền thua độ và đối tượng thế chấp, cầm cố tài sản với nạn nhân.
Công an nhận thấy đối tượng đáng nghi vấn nhiều nhất là Trần Ngang (SN 1972, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, cùng phường Hội Phú). Ngang đã nhiều lần tham gia cá độ với nạn nhân và thường thì thua cháy túi, lần ít dăm ba triệu, lần nhiều có khi đến hàng chục triệu đồng. Đây là đối tượng dù gia cảnh không khá giả gì nhưng có máu “đỏ đen” điên cuồng, sẵn sàng vay mượn, cầm đồ để có tiền chơi bạc. Ngang cũng vắng mặt tại địa phương ngay sau khi xảy ra vụ án. Công tác truy xét ban đầu, công an phát hiện một chiếc quần bò của hắn sau ngày xảy ra vụ án có dính vết như vết máu. 
Truy tìm dấu vết trên đường trốn chạy của Ngang, công an được biết một ngày sau khi xảy ra vụ án, đối tượng này có gửi một chiếc xe gắn máy tại nhà người quen tại phường Chi Lăng. Chủ nhà cho biết: “Xe bị xẹp lốp nhưng không hiểu sao hắn đi đâu mà vội đến mức không kịp vá ruột xe nên dẫn vô đây gửi, sau đó hớt hải bắt xe khách đi luôn”.
Từ những kết quả điều tra như trên, PC45 Công an Gia Lai xác định Trần Ngang là đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ án nên ra lệnh bắt khẩn cấp. 5 ngày sau khi vụ án xảy ra, qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm đang lẩn trốn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và cử tổ công tác đến phối hợp với công an địa phương tổ chức truy tìm. Chiều ngày 26/11, Ngang bị công an phát hiện, bắt giữ tại một khu rẫy cà phê thuộc huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), cách nơi gây án khoảng 400 km. 
Động cơ phạm tội bất ngờ
Hành trình phạm tội của gã sát nhân được dựng lại như sau: Tối 20/11, trước một trận đấu bóng quốc tế, Ngang ôm 37 triệu đồng là số tiền y “cào cấu” vay mượn nhiều nơi đến nhà bà chủ để cá độ bóng đá. Trước đó, hắn đã nhiều lần cá độ tại đây và cũng không ít lần nghi ngờ “bà trùm” cho rằng mình “ngu về trình độ internet, tỷ lệ cá cược” nên đã “bịp” mình, không chung chi đủ số tiền hắn đã thắng độ.
Ngang khai trước trận cá độ “quyết tử” này, hắn đã “điên tiết” và tự nhủ “lần này còn bịp nữa thì sẽ biết tay”. Chính vì thế, trong đêm đó hắn không về nhà mà đến nhà một người quen để xem nhờ vô tuyến, ngủ nhờ lại. Tại đây, hắn cũng đã mượn của chủ nhà một chiếc búa đinh với mục đích làm công cụ gây án trường hợp bà chủ một lần nữa bịp bợm hắn.
Đêm đó, hắn nhiều lần điện thoại cho chị H để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá căn cứ vào kết quả giải bóng đá của Tây Ban Nha. “Thần may mắn” đã mỉm cười với hắn khi đội bóng hắn đặt kèo đã chiến thắng tỷ số 2-1. Để chắc ăn, hắn còn kiểm tra cả thông tin trên điện thoại di động và biết chắc tỉ số đã như hắn mong đợi, “vận may” đã đến với mình. 
5h ngày 21/11, sau khi thắng độ hắn điện thoại cho chị H chờ mình tới lấy tiền, khi đi hắn không quên giấu trong người chiếc búa. Tại nhà, một lần nữa bà chủ này lại tỏ ra bịp bợm khi cho rằng số tiền hắn thắng không nhiều như hắn đòi. Hai bên đôi co lời qua tiếng lại rồi kéo vào phòng ngủ, nơi đặt máy vi tính truy cập mạng internet để kiểm tra kết quả.
Lúc này, chị H ngồi trên ghế điều khiển máy tính và tỏ ý cho rằng hắn “đã ngu về tin học còn không biết gì về tỷ lệ cá độ”. Đứng sau lưng nạn nhân, thấy chị này đã bịp mình lại còn tỏ ra coi thường nên hắn nổi điên rút búa đập vào đầu người phụ nữ đến khi nạn nhân bất tỉnh, ngã gục nằm sấp trên nền nhà rồi hắn lấy cái chăn đắp phủ lên người nạn nhân.
Đi ra ngoài phòng khách, thấy hai chiếc xe máy dựng tại đây, hung thủ mở cốp xe Spacy để lục soát tiền nhưng không có nên hắn cầm búa đi về, vứt tang vật vào bụi cây cúc quỳ gần nhà nạn nhân. 
Khoảng 9h cùng ngày, biết nạn nhân chết, hắn về nhà lấy xe máy bỏ trốn. Trên đường trốn chạy thì xe xẹp lốp nên hắn gửi lại nhà một người quen thuộc phường Chi Lăng rồi đón xe khách đi Đắk Lắk lẩn trốn. Hòng xóa dấu vết trốn chạy, hắn lại tiếp tục đón xe đi Đà Lạt (Lâm Đồng). Tại đây, hắn lang thang ở khu vực bến xe gần hai ngày thì gặp một người môi giới lao động giới thiệu đi hái cà phê thuê ở huyện Lâm Hà. Chỉ sau một ngày “đội lốt” người lao động, nơi lẩn trốn của gã đã bị công an lần ra.
Nhiều ngày trôi qua, câu chuyện về vụ án mạng vẫn xôn xao phố núi Pleiku. Người tỏ vẻ tiếc thương: “Thằng Ngang này vì mấy đồng bạc mà khiến nạn nhân chết thảm”, người lại chép miệng: “Thương xót gì, cứ dính vào cờ bạc thì ai cũng mất. Không tan cửa nát nhà thì đánh lộn tùm lum, rồi giết nhau như thế”.