Ảo giác ma túy, dùng dao chống công an

ANTĐ - Nghĩ rằng đang bị một nhóm người đuổi theo truy sát, Đào Trung Hiếu (SN 1987, trú ở phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu) nhất quyết không chịu rời khỏi xe ô tô. Khi được CAP mời về trụ sở giải quyết, Hiếu cùng với tên đồng bọn đã dùng dao chống đối, cố thủ.   

Đào Trung Hiếu (bên phải) và đồng phạm tại phiên tòa lưu động

Cùng bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ với Đào Trung Hiếu trong vụ án còn có Vũ Hồng Huy (SN 1989), trú ở phường Quyết Thắng, cùng thị xã Lai Châu. Ngày 4-4, Hiếu mang theo 2 cây vàng và cùng Huy đi từ Lai Châu xuống nơi trọ học của Huy ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi bán 1 lượng vàng được 36 triệu đồng, Hiếu rủ Huy xuống Hải Phòng thăm một người bạn.

Ở thành phố cảng, Hiếu bỏ ra 4 triệu đồng và nhờ một đối tượng tên Thiện (không rõ lai lịch) dẫn đi mua heroin về để cả bọn cùng sử dụng. Sau 2 ngày chơi bời tại đất cảng, chiều 6-4, Hiếu và Huy đón xe khách trở lại Hà Nội.

Đến bến xe Gia Lâm, mặc cho tất cả hành khách đã xuống hết, 2 đối tượng vẫn ngồi lì trên xe ô tô. Dù lái và phụ xe liên tục yêu cầu ra khỏi xe ô tô của họ, nhưng Hiếu và Huy vẫn không chịu rời nửa bước, đồng thời còn văng ra những lời chửi bới tục tĩu. Thấy 2 thanh niên lăm lăm dao nhọn trong tay, lái xe ô tô đã phải “cầu cứu” một đồng chí CAP Gia Thụy đang làm nhiệm vụ ở gần đó. Ngay lập tức, đồng chí CAP cùng một số đội viên Đội Trật tự bến xe đến hiện trường giải quyết.

Tuy nhiên, 2 đối tượng vẫn cố thủ trên xe ô tô và lớn tiếng lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Khi một đồng chí công an định áp sát liền bị tên Hiếu vung dao tấn công nhưng không trúng… Trước sự hung hãn của 2 thanh niên này, CAP Gia Thụy buộc phải điều động lực lượng CSHS đến bắt giữ. Trên đường bị dẫn giải về trụ sở công an, tên Hiếu đã lén thò tay vào túi quần của hắn để phi tang số heroin chưa kịp sử dụng hết.

Với hành vi chống người thi hành công vụ nêu trên, hôm qua (12-8), TAND quận Long Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại trụ sở tổ dân phố số 4, phường Gia Thụy. Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như truy tố. Giải thích về hành vi “bỗng dưng” cố thủ trên xe ô tô và sau đó dùng hung khí chống đối lực lượng chức năng, Đào Trung Hiếu lí nhí trả lời: “Do trước khi lên Hà Nội, bị cáo đã sử dụng heroin. Ngồi trên xe ô tô về Hà Nội, bị cáo luôn cảm thấy có một số đối tượng người Hải Phòng vác dao đuổi theo đòi chém chết bị cáo.

Chỉ đến khi bị đưa về trụ sở CAP, bị cáo mới nhận ra mình đã hoang tưởng”. Không bị ảo giác vì ma túy, nhưng khi thấy đồng bọn dùng dao chống đối lực lượng chức năng, Vũ Hồng Huy cũng hăng máu hùa theo. Bị cáo này còn khai thêm, biết rõ những người đến yêu cầu về trụ sở giải quyết là công an, nhưng vì sợ bị phát hiện ra Hiếu tàng trữ ma túy trong người nên vẫn quyết liệt chống đối.

Vào thời điểm phạm tội, Đào Trung Hiếu vừa tự ý bỏ công việc tốt tại một ngân hàng ở địa phương, còn Vũ Hồng Huy đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Là sinh viên và còn ít tuổi, song bị cáo Huy đã “sở hữu” 1 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Sau khi phân tích về mức độ phạm tội và xem xét nhân thân của từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND quận Long Biên đã lần lượt tuyên phạt 2 bị cáo cùng mức 20 tháng tù giam. Trước đó, cơ quan công an cũng đã xử phạt mỗi bị cáo 1 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.