Án mạng vì chuyện không đâu

ANTĐ - Buổi chiều  khi đi bán vé số trở về nhà, chị Nga đã phát hiện anh Hồng (chồng chị) đã nằm chết ngoài sân.

Ngày 14-7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, liên quan đến cái chết của anh Hồng, Công an tỉnh đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra, lập hồ sơ xử lý.  

Trước đó, sau khi uống rượu về anh Phạm Văn Hiếu (SN 1986), ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tiền Giang đến nhà mẹ là bà Phan Thị Đẹt (SN 1962), để nói chuyện và lớn tiếng với bà Đẹt.

Vừa lúc đó, anh Lưu Văn Hồng (SN 1970), hàng xóm của bà Đẹt, cũng đi uống rượu về qua đã hỏi Hiếu có việc gì mà nói chuyện lớn tiếng với mẹ đẻ của mình. Rồi anh Hồng khuyên Hiếu không nên to tiếng với mẹ. Anh Hiếu đã cãi nhau với anh Hồng và nói anh Hồng mấy câu, nhưng anh Hồng cho rằng Hiếu dạy đời nên hai bên lời qua tiếng lại.

Sau đó, Hiếu điện thoại gọi anh Trần Văn Sự (SN 1987), là cậu họ của mình đến đánh nhau với anh Hồng. Bất ngờ, Sự nhặt gạch bên đường đập đầu anh Hồng, rồi bỏ về.

Buổi chiều hôm đó, khi chị Nga, vợ anh Hồng bán vé số về phát hiện anh Hồng nằm chết trước sân nhà.

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan công an cho biết anh Hồng chết do chấn thương sọ não vì bị tác động ngoại lực.

2 đối tượng Hiếu và Sự đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.