Án mạng từ mâu thuẫn nợ nần

ANTĐ - Do hiểu lầm anh Nguyễn Chính Tuấn (SN 1975, ở thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đổ mắm tôm vào nhà, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, cùng ở thôn Nội) đã dùng dao đâm chết anh Chính Tuấn tại nhà Văn hóa của thôn.

Sáng nay 29-3, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, trú tại thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Giết người”. 

Án mạng từ mâu thuẫn nợ nần ảnh 1
Bị cáo Tuấn nghe HĐXX tuyên án

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, cuối năm 2011, Nguyễn Văn Tuấn nợ anh Đinh Văn Luận (SN 1981, cùng ở thôn Nội) số tiền 160 triệu đồng. Sau đó, anh Luận thường xuyên nhờ anh Nguyễn Chính Tuấn đến nhà Văn Tuấn đòi nợ hộ. 

Cũng trong thời gian này, nhà của Nguyễn Văn Tuấn liên tục bị “khủng bố” bằng mắm tôm, khiến Văn Tuấn hiểu lầm việc này do anh Chính Tuấn làm, nên nảy sinh ý định trả thù. 

19h ngày 22-9-2012, Nguyễn Văn Tuấn thấy anh Nguyễn Chính Tuấn ra nhà Văn hóa của thôn xem văn nghệ, Nguyễn Văn Tuấn lập tức đem 2 con dao nhọn đi theo. Tại nhà Văn hóa thôn, Văn Tuấn bất ngờ đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực và vai anh Chính Tuấn.

Bị đâm, anh Nguyễn Chính Tuấn bỏ chạy nhưng vẫn bị Văn Tuấn truy đuổi, liên tục đâm nhiều nhát vào vùng hiểm khiến nạn nhân tử vong. 

Tại phiên tòa sáng nay, mặc dù Nguyễn Văn Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi, nhưng căn cứ vào các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, xét hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ hung hãn nên HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.