Án mạng từ câu chửi đổng trên bàn nhậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngang qua bàn nhậu, Tình được người quen kéo xuống làm ly rượu giao lưu. Nhưng chỉ sau đó không lâu, cuộc xô xát đã xảy ra khiến một người mất mạng...

Ngày 18-10, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Văn Tình (SN 1996, trú tại xã Vũ Đoàn, Vũ Thư, Thái Bình) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Liên quan, Đỗ Thức Thành (SN 1997, ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cũng bị xem xét về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 3h ngày 3-8-2020, Nguyễn Văn Tình cùng 5 người bạn đến ăn uống tại một quá lẩu trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội). Đến nơi, nhóm Tình ngồi ở bàn phía ngoài cửa quán.

Nguyễn Văn Tình (bên trái) và bị cáo liên quan tại phiên tòa.

Nguyễn Văn Tình (bên trái) và bị cáo liên quan tại phiên tòa.

Cùng thời điểm, trong quán cũng có nhóm thanh niên ngồi ăn lẩu gồm: Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Công Trưởng (cùng SN 1996 và cùng ở huyện Hoài Đức); Nguyễn Đức Hùng (SN 1996, ở huyện Thạch Thất); Đỗ Đức Thành (bị cáo trong vụ án) và một số thanh niên khác.

Giữ lúc nhóm Tình đang chờ người mang đồ ăn ra thì nam thanh niên này đi vào bên trong quán lẩu. Thấy người quen ngang qua bàn nhậu của nhóm mình, Nguyễn Đăng Chiến liền kéo Tình ngồi xuống làm vài ly rượu giao lưu.

Vừa uống rượu, vừa nói chuyện với Chiến, Tình vô thức văng ra một câu chửi đổng khi cả hai nhắc đến một người nào đó. Thấy thanh niên lạ mặt nói năng tục tĩu, Nguyễn Đức Hùng liền chỉnh ngay: “Mày làm em mà láo, nói chuyện với các anh mà chửi tục...”.

Nhận thấy bị lỡ miệng, Tình liền xin lỗi những người trong nhóm Chiến, rồi tự uống rượu tạ lỗi và đi về bàn nhậu của nhóm mình.

Chừng 5 phút sau, Hùng đi tới bàn nhậu của Tình túm cổ áo thanh niên này và nói: “Mày láo với anh tao, mày muốn làm ở đây nữa không”? Cùng lúc, Đỗ Đức Thành cầm 2 chai bia ném về phía Tình nhưng lại trúng vào một cô gái.

Phát hiện xô xát, Chiến và Nguyễn Công Trưởng vội chạy tới can ngăn, kéo Thành, Hùng quay lại bàn nhậu. Tuy nhiên, ngồi chưa ấm chỗ, Hùng lại tiếp tục quay ra dùng ghế nhựa ném, rồi liên tiếp đập ghế nhựa vào đầu đối phương.

Bị đánh, Tình vớ chai thủy tinh đựng rượu đập bỏ đít chai để làm hung khí đánh trả. Thấy hai bên đánh nhau, Trưởng một lần nữa lao ra can ngăn, vật ngã cả Hùng và Tình. Nhân cơ hội này, Thành dùng nổi nước lẩu hất vào người Tình nhưng không trúng.

Bị Thành và Hùng đuổi đánh, Tình chạy vào trong khu bếp của quán lẩu vớ con dao. Sau đó, Hùng xông đến liền bị Tình đâm 1 nhát vào mạn sườn, 1 nhát vào hông và chém 1 nhát vào tay nên phải bỏ chạy.

Đâm chém Hùng xong, Tình quay ra đuổi chém Thành nhưng bị đối phương dùng bàn bằng kim loại chống đỡ. Cùng lúc, Trưởng vớ chiếc điếu cày ở quán chạy tới can ngăn và vụt vào gáy làm Tình ngã và rơi con dao.

Thành nhặt lại con dao của đối phương và đâm 1 nhát vào mạn sườn Tình. Dù bị đâm nhưng Tình vẫn nhanh chân chạy thoát được ra ngoài. Ở phía sau, Chiến, Trưởng nhanh chóng giật con dao trong tay Thành vứt đi.

Nhóm Chiến sau đó đi tìm Hùng thì phát hiện thanh niên này nằm gục cách quán lẩu chừng 50m, nên đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Hùng đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện...

Sau cuộc xô xát tại quán lẩu, ngày 3-8-2020, Tình đến CAH Hoài Đức đầu thú. Đâm đối phương trọng thương, Thành bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 2-5-2021, Thành bị bắt theo quyết định truy nã ở một vụ án khác và đã khai nhận hành vi đâm người tại quán lẩu.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Đức Hùng là do mất máu cấp không thể hồi phục. Nguyễn Văn Tình bị Đỗ Đức Thành đâm gây thương tích, tổn hại 4% sức khỏe.

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Tình trình bày là rất ân hận và nói lời xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời mong mẹ nạn nhân bớt đau buồn.

Xem xét toàn diện vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Tình 20 năm tù, Đỗ Đức Thành 2 năm tù, theo đúng các tội danh bị truy tố. Về dân sự, tòa buộc bị cáo Tình bồi thường cho gia đình bị hại 399 triệu đồng và bị cáo Thành phải bồi thường cho Tình 20 triệu đồng.