Án mạng nghiêm trọng tại 36 Hai Bà Trưng
(ANTĐ) - 4h15 phút sáng nay 2-7-2009 bà con nhân dân trong số nhà 36 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - HN phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Khanh trú tại phố Hàng Bài đến trông nhà cho con gái tại phòng 107 trong khu nhà 4 tầng nằm chết trên vũng máu trong phòng riêng của mình.
Hiện trường vụ án |
Ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.
Bước đầu, cơ quan công an xác định trên thi thể của bà Khanh có 4 vết đâm và một vết cắt vào cổ kéo dài bên phải đến giữa, một vết đâm vào ngực đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của bà Khanh.
Hiện trường để lại khi cơ quan công an có mặt thì cửa trước không khóa, cửa sau khép hờ, trong nhà có rất nhiều vết máu, thi thể bà Khanh trong phòng riêng, đồ đạc trong nhà bị kẻ gian lục soát, két sắt loại nhỏ để trong phòng bị mở toang, chìa khóa đang cắm trong ổ khóa của két sắt, các cửa ra vào nhà đều không có vết cậy phá.
Khám xét hiện trường vụ việc |
Các điều tra viên cũng tìm được một con dao loại của Thái Lan sản xuất còn dính máu và gẫy chuôi được giấu tại khe bể nước với cây cảnh tại lối đi sau vào nhà và trên tầng 4 của tòa nhà cũng thu được một bọc nhỏ còn dính nhiều máu bên trong có hơn 80 triệu đồng tiền mặt, kim loại màu vàng và USD.
Tập trung khai thác nóng ngay vào các nhân vật sống chung cùng nhà thì phát hiện bà Khanh đang sống cùng một Osin tên là Vân tức "Vui" năm nay 17 tuổi quê tại Vinh Khang - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa.
Vân cũng là người đã phát hiện ra cái chết của bà Khang và khi phát hiện Vân đã chạy lên tầng 4 của tòa nhà gọi chị Nguyệt là người giúp việc của một gia đình khác và kêu cứu lúc 4h15 sáng.
Đông đảo bà con hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình |
Bước đầu Vân khai là có 2 thanh niên vào nhà giết chết bà Khanh và dìm cháu vào bồn nước trong nhà tắm nhưng cháu chạy thoát ra được.
Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ.
Minh Quân