Án mạng kinh hoàng tại nhà trọ

ANTĐ - Cùng một nhóm đi làm thợ sơn cho các công trình, nhưng từ những mâu thuẫn nhỏ trong công việc, sinh hoạt, được sự “tiếp sức" của rượu, các “cộng sự” dùng dao đâm, chém nhau. Hậu quả, một người tử vong sau cuộc ẩu đả kinh hoàng trong đêm.
Khoảng 17h30 ngày 8-7, sau một ngày lao động vất vả, nhóm thợ sơn làm việc cho Công ty TNHH MTV Long Hân tổ chức bàn nhậu tại nhà thuê trọ số 122-Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai. Trong số người làm thuê cho anh Nguyễn Ngọc Phú (Công ty Long Hân) có 4 anh em ruột người Bình Định. Tuy nhiên, 4 người này không tham gia nhậu mà đến chơi bi-a và uống bia ở một quán gần đó.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Hồ Văn Đức (Út em, SN 1987, quê thôn Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu, H. An Nhơn, Bình Định) sau khi chơi bi-a thiếu tiền nên trở về tìm gặp anh Phú để ứng tiền trả nợ. Khi Đức hỏi mượn tiền thì trong bàn nhậu có Nguyễn Thành Việt (SN 1988, trú tổ 2, P. Hoa Lư, TP Pleiku) nói “kháy”: “Bốn anh em mày mới ứng anh Phú 5 triệu đồng, giờ còn ứng tiếp nữa à?”. Bị “đá chéo”, Đức vặc lại: “Chuyện của tao, không liên quan đến mày!”. Đức vừa dứt lời thì Việt cầm chai rượu ném Đức nhưng không trúng và được mọi người can ngăn. Đức bỏ đi trước khi tuyên bố “Mày đợi đó”!

Chừng 30 phút sau, Đức cùng 3 anh ruột của mình là Hồ Văn Hơn (SN 1979), Hồ Văn Tiền (SN 1983) và Hồ Văn Vàng (SN 1985) quay trở lại bàn nhậu tại nhà trọ 122-Tôn Thất Tùng. Lúc này, Đức giấu trong người một con dao nhọn. Vừa xuống xe, 4 anh em Đức lao vào đánh Việt nhưng Việt cũng đã thủ sẵn một mã tấu để đánh trả lại. Trong lúc hỗn chiến, Việt ngã xuống cùng với vết thương máu phun ở ngực, cùng lúc đó Đức bỏ chạy qua nhà bên cạnh với vết thương ở trên đầu, 3 người anh của Đức cũng bỏ chạy ra phía ngoài.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng và con dao gây án

Hiện trường nơi xảy ra án mạng và con dao gây án

Nhóm người nhậu trong nhà anh Phú chạy đến đỡ Việt dậy nhưng Việt đã bất động, máu từ ngực trái vẫn chảy đầm đìa nên vội chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, Việt đã tử vong. Riêng Đức, sau khi đâm Việt và bị thương trên đầu đã chạy sang nhà bên cạnh xin bông cầm máu rồi cùng anh trai là Vàng bỏ chạy về hướng đồi đất phía sau ngôi nhà 122-Tôn Thất Tùng. 2 anh của Đức là Hơn, Tiền quá say xỉn nên bị người dân và lực lượng CAP Phù Đổng bắt giữ ngay sau đó.

Hồ Văn Hơn tại CQĐT

 Hồ Văn Hơn tại CQĐT

Nhận được tin báo, lực lượng dân quân, CAP Phù Đổng và CATP Pleiku đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức truy bắt Đức và Vàng. Tuy nhiên, do trời tối và cây cối rậm rạp, hai đối tượng đã tẩu thoát. CQĐT đã tổ chức nhiều biện pháp nhằm truy tìm 2 đối tượng trên, tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, các nhân chứng, những người tham gia vụ hỗn loạn xảy ra án mạng đã được triệu tập ngay trong đêm về trụ sở CAP để lấy lời khai. Theo giám định pháp y, trên thi thể nạn nhân Nguyễn Thành Việt có nhiều vết thương hở rộng ở cằm, cánh tay trái, trong đó vết thương thấu ngực trái 5cm, trúng tim khiến nạn nhân mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Sau khi bị bắt giữ, Hồ Văn Tiền vẫn còn say rượu

 Sau khi bị bắt giữ, Hồ Văn Tiền vẫn còn say rượu

Theo phản ánh của anh Phú (người thuê nhóm thợ sơn trên) thì 4 anh em Đức, Hơn, Tiền, Vàng lên làm thuê cùng nhóm thợ sơn trong đó có Việt làm được hơn 1 tháng nay. Trước đây, giữa Việt và Đức đã có một số mâu thuẫn trong việc kỳ kèo tiền công với nhau. Tuy nhiên, do ở chung tại căn nhà 122-Tôn Thất Tùng nên đã được mọi người khuyên can, nhưng tối 8-7 thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Sáng 9-7, Thủ trưởng CQĐT CA tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đội Hình sự CATP Pleiku phối hợp cùng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Gia Lai nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án và truy tìm, bắt giữ 2 đối tượng còn lại là Đức, Vàng. Đồng kêu gọi Hồ Văn Đức và Hồ Văn Vàng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.