Ẩn khuất sau vụ một phụ nữ bị sát hại, chặt xác phi tang

ANTĐ - Đã hơn một năm, bà Trang cùng những thành viên trong gia đình lặn lội khắp nơi để tìm tung tích của con gái mình. Cái duy nhất mà họ được biết và tìm thấy là đôi chân của chị Thảo được bỏ lại tại khu vực gần cầu Kênh Tẻ, quận 7.
Ẩn khuất sau vụ một phụ nữ bị sát hại, chặt xác phi tang ảnh 1
Bà Trang đau đớn khi nhớ về con gái mình

Vụ mất tích bí ẩn

Theo trình bày của bà Phùng Thị Trang (66 tuổi, ngụ đường Hà Bá Tường, phường 12, quận Tân Bình) về việc con gái bà là chị Lê Thị Thanh Thảo (38 tuổi, ngụ tại chung cư Trần Hưng Đạo, quận 1). Cụ thể vào ngày 22/10/2010 những người thân trong gia đình bà Trang nhận được tin nhắn từ số máy của chị Thảo với nội dung: “Tôi đã quyết định nghỉ làm A.A chuyển làm đại diện cho công ty của Sing, lương khởi điểm 3.000 USD. Tôi đi Vũng Tàu, rồi qua Sing bằng đường biển. Có thể tôi dự khoá học 3T”.

Trước tin nhắn này, mọi người trong gia đình bà Trang cảm thấy có nhiều điều bất thường. “Con gái tôi không bao giờ nhắn tin cho tôi cả vì nó biết mắt tôi kém lại không biết sử dụng tin nhắn. Mỗi lần đi công tác ở đâu con tôi đều điện thoại trực tiếp để thông báo hoặc khi đến nơi cũng gọi điện về” – bà Trang khẳng định.

Bà Trang cùng các anh em của chị Thảo nhiều lần gọi điện thoại lại thì có tiếng đổ chuông nhưng sau đó 1 ngày thì điện thoại đã không có tín hiệu liên lạc. Ngay sau đó, em trai của chị Thảo là anh Lê Văn Duy Hiếu (31 tuổi) đã đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh công an TP. HCM (đóng trên đường Nguyễn Du, Q.1) và được biết trong khoảng thời gian mà gia đình cũng cấp thì không có người nào lên là Lê Thị Thanh Thảo xuất cảnh.

Từ những nghi ngờ ban đầu và những chứng cư thu thập được gia đình bà Trang xác định con gái mình đã mất tích một cách bị ẩn. Tất cả người thân của chị Thảo đều khẳng định, với cá tính vững vàng, mạnh mẽ của chị Thảo, thì không bao giờ chị này tự bỏ đi, bỏ con thơ (1 bé trai gần 2 tuổi, 1 bé gái gần 3 tuổi) mà chị hết mực thương; bỏ nhà cửa, đất đai, sổ tiết kiệm, tài sản khác (bảo hiểm xe cộ, chứng khoán, tổng trị giá lên đến vài tỷ đồng) để… bỏ đi.

Bà Trang cho biết thêm, sau ngày chị Thảo mất tích hầu hết mọi người đều nhận được tin nhắn từ số điện thoại của chị Thảo thông báo việc chị nghỉ làm và đi nước ngoài đột xuất. Ngay cả chồng chị Thảo là anh Đỗ Ngọc Thịnh (40 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng chỉ nhận được tin nhắn thông báo với nội dung như trên.

Điều đặc biệt, vào ngày 6/11/2010, một người xưng tên Hùng, làm việc tại một Công ty đóng tại địa bàn Thủ Đức gọi điện thoại cho anh Thịnh và nói rằng khi đi dự hội thảo kinh tế nữ tại Vũng Tàu đã gặp chị Thảo đi cùng hai người đàn ông, hai người phụ nữ, Hùng ngồi ăn gần bàn của chị Thảo nên nghe họ bàn sẽ thuê xe du lịch đi Phan Thiết. Đến khi ông Hùng xem tivi thấy ảnh chị Thảo đăng trên mục tìm người thân nên ông nhận ra và gọi điện thoại báo tin anh Thịnh. Tuy vậy, sau đó gia đình chị Thảo gọi vào số máy của ông Hùng thì không liên lạc được, lần theo địa chỉ như đã cung cấp ở Thủ Đức thì không có công ty trên.

Nghi án giết người, phi tang xác

Ẩn khuất sau vụ một phụ nữ bị sát hại, chặt xác phi tang ảnh 2

Chiều 30/12/2011, bà Trang cùng anh Hiếu đến nhà xác Bình Hưng Hòa để nhận dạng một thi thể mất đầu, chân tay được phát hiện tại Bình Chánh

Trước sự mất tích bí ẩn của con gái, bà Trang đã gửi đơn cứu xét đến công an thành phố nhằm là rõ vụ việc. Tuy nhiên, thời điểm này mọi thông tin về chị Thảo vẫn chưa được rõ ràng. Khoảng 1 tháng sau, người dân phát hiện một cặp chân người được bỏ lại tại khu vực cầu Kênh Tẻ (quận 7).

Từ thông tin bà Trang cung cấp được biết, ngay sau khi biết tin về cặp chân người được phát hiện, bà này linh cảm đó chính là một phần cơ thể của con gái mình nên yêu cầu cơ quan chức năng cho làm giám định AND. Mẫu nước bọt, tóc và máu được công an lấy từ bà Trang đem đi xét nghiệm với các mẫu lấy từ cặp chân kia.

Gần 3 tháng sau, bà Trang như chết đứng khi kết quả AND cho thấy, đôi chân người được phát hiện chính là chân của con gái bà. “Đây không còn là vụ mất tích nữa, con gái tôi đã bị kẻ sát nhân giết chết rồi chặt xác phi tang. Nhiều đêm tôi mơ thấy con gái về, thi thể không còn nguyên vẹn” – bà Trang nức nở.

Sau khi làm các các thủ tục cần thiết, cặp chân của chị Thảo được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). “Do chưa tìm đủ các phần còn lại của chị, nên gia đình chúng tôi kiên quyết không tiêu cặp chân mà vẫn đang bảo quản tại phòng lạnh của nhà xác để chờ điều tra làm rõ” – anh Hiếu (em trai chị Thảo) khẳng định.

Ngoài những thông tin trên, bà Trang và anh Hiếu còn cho biết thêm, trước thời điểm chị Thảo mất tích, chị này có tâm sự gia đình đang xảy ra mâu thuẫn và chị cũng mới bán miếng đất rộng gần 4.000m2 tại Bình Dương mà bố mẹ chị cho trước khi lấy chồng với giá 4 tỷ đồng để gửi tiền vào tài khoản mang tên chị.

Sau ngày con gái mất tích và cặp chân chị Thảo được phát hiện, bà Trang như người mất hồn. Hễ cứ ở đâu phát hiện xác chết mất chân hoặc một phân thi thể người thì lập tức bà này lại tìm đến hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được đầy đủ các bộ phận của con gái mình nhằm an ủi nơi chín suối.

Gần đây nhất, bà Trang cùng gia đình đã dò hỏi thông tin về một xác chết không đầu, tay và chân được phát hiện tại khu vực sông Kinh An Hạ, ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, khi đến nhà xác Bình Hưng Hòa, căn cứ vào quần áo, vị trí hai chân bị mất, độ phân hủy thì bà Trang cho biết đó không phải là con gái mình.

Hiện mọi người thân của chị Thảo chỉ mong sớm tìm được những phần còn lại trên cơ thể của chị Thảo và mong cơ quan CSĐT nhanh chóng tìm ra nghi phạm của vụ án.