Án giết người chỉ vì… câu nói

ANTĐ - Không mâu thuẫn và cũng chẳng hiềm khích nhưng khi nghe chú họ “thổ lộ” về việc vừa mâu thuẫn với một thanh niên đến chơi game, Phùng Văn Dương liền hùa theo kích động, dẫn đến án mạng.

Nguyễn Văn Quân (thứ 2, bên phải) cùng các bị cáo tại phiên toà

Giữ vai trò chính trong vụ án này là Nguyễn Văn Quân (SN 1985), tiếp đến là Đoàn Hồng Hải (SN 1963) và Phùng Văn Dương (SN 1981), cùng trú ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Liên quan đến vụ án, Nông Bích Thảo (SN 1986) - vợ bị cáo Quân bị cáo buộc phạm tội che giấu tội phạm và Nguyễn Duy Phong (SN 1991, trú ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Cái chết của nạn nhân Ngụy Văn Bình (SN 1987, trú tại xã Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang) bắt nguồn từ việc chị Nguyễn Thanh Hằng (trú ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) cùng một người bạn đến quán Internet của Nguyễn Văn Quân chơi game, vào lúc 23h ngày 31-5-2011. Tại đây, anh Bình và chị Hằng cãi vã nhau khiến chai nước ngọt để trên bàn đổ vào máy tính của quán Internet. Sau khi khởi động lại máy tính cho chị Hằng, Nguyễn Duy Phong - nhân viên của quán Internet nhắc nhở anh Bình. Tuy đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi, nhưng anh Bình vẫn trừng mắt thách thức. Đúng lúc đó, Nguyễn Văn Quân từ trên tầng 2 đi xuống tiếp tục góp ý với anh Bình nên hai bên xảy ra xô xát. Thấy quán “nét” của Quân to tiếng, Đoàn Hồng Hải - chủ quán Internet bên cạnh vội vã chạy sang. Tuy nhiên, lúc này anh Bình đã đi khỏi nơi xảy ra xô xát… Tại quán Internet của Hải thời điểm đó, Phùng Văn Dương cũng đang ngồi chơi điện tử. Ngay sau khi “va chạm”, Quân ghé sang quán Internet hàng xóm chơi và kể lại sự việc với Dương. Nghe chú họ nói vừa bị anh Bình quậy phá, Dương liền bảo: “Sao lại để nó đập phá, vụt bỏ mẹ nó đi”. 

Một lúc sau, anh Bình được 2 người bạn đưa trở lại quán Internet của Quân trong tình trạng hơi men chếnh choáng. Vừa thấy anh Bình xuất hiện, chủ quán “nét” này liền nhào tới đấm thẳng vào mặt. Cùng lúc, Đoàn Hồng Hải và Phùng Văn Dương cũng chạy tới dùng điếu cày, tuýp sắt vụt vào người nạn nhân. Sau đó Quân chạy vào nhà lấy dao nhọn đâm một nhát vào đùi anh Bình. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị mất quá nhiều máu nên anh Bình tử vong sau đó không lâu…

Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân Ngụy Văn Bình chỉ bị thương tích ở cẳng tay phải và đùi phải. Nguyên nhân tử vong do đứt động mạch đùi, dẫn đến mất máu cấp không thể hồi phục. Sau khi vụ án xảy ra dù biết rõ hành vi phạm tội của chồng, nhưng Nông Bích Thảo vẫn cố ý thu dọn hiện trường và lau rửa vết máu dính trên hung khí gây án, rồi mang đi cất giấu; Nguyễn Duy Phong thì bỏ về Lạng Sơn “lánh nạn”.    

Trong quá trình điều tra, các đối tượng đều thừa nhận diễn biến vụ án như trên. Với hành vi đó, VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc Nguyễn Văn Quân, Phùng Văn Dương và Đoàn Hồng Hải phạm tội giết người theo khoản 1, Điều 93-BLHS với tính chất côn đồ. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (9-3), tất cả các bị cáo đều thành khẩn nhận tội theo nội dung và tội danh mà bản cáo trạng quy kết. Mặc dù đa số luật sư tham gia phiên tòa đều bày tỏ quan điểm mong muốn TAND TP Hà Nội xét xử vụ án theo hướng có lợi cho thân chủ của họ, song sau khi xem xét tất cả các tình tiết liên quan, HĐXX vẫn quyết định tuyên phạt các bị cáo với mức án nghiêm khắc. Theo đó, Nguyễn Văn Quân bị xử phạt 20 năm tù, Đoàn Hồng Hải phải nhận 15 năm tù và Phùng Văn Dương cũng lĩnh 14 năm tù giam cùng về tội giết người. Riêng Nông Bích Thảo và Nguyễn Duy Phong cùng phải nhận 18 tháng tù, nhưng được hưởng án treo theo các tội danh bị truy tố.