Ấm lòng bà con Quảng Bình
(ANTĐ) - Tết Tân Mão năm nay, Quảng Bình cũng là một trong nhiều điểm trao quà Tết Tân Mão của Báo An ninh Thủ đô. Cùng đồng hành với nhóm chúng tôi lần này có Công ty cổ phần VinCom mang tới 1.000 suất quà (gồm tiền và quà tết trị giá khoảng 500.000 đồng/suất), nhóm công tác cũng nhận được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Quảng Bình.
Tới Ngư Thủy lần này, các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động. Thượng tá Lê Xuân Hoài - Phó Trưởng phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Quảng Bình) chia sẻ, bà con nơi đây nghèo quá, chưa biết đến sự no đủ là gì bởi “có sướng bao giờ đâu mà biết khổ”…
Cụ Trương Văn Hơn (83 tuổi) xúc động nhận phần quà tết thơm thảo |
Ngư Thủy chỉ có cát trắng và gió Lào cháy da thịt. Ông Nguyễn Thanh Thoảng - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc cho biết, thu nhập chính của bà con trong vùng phụ thuộc cả vào biển và thiên nhiên. Tàu của ngư dân có công suất rất nhỏ chỉ có thể đánh bắt gần bờ, cơ cực mà hiệu quả không cao. Ở đây không thể canh tác thêm vì thiếu nước ngọt, đất và cát phủ.
Nhác thấy xe của đoàn công tác dừng tại sân UBND nhiều bà con đã tập trung nhau lại. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, gần 100 suất quà đã được chuyển đến tay bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Trong chuyến đi lần này chúng tôi trở lại Minh Hóa. Tân Hóa là xã sâu nhất của huyện và cũng là xã chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua. Đã qua gần 4 tháng nhưng dấu tích về trận lụt lịch sử vẫn còn hiển hiện ở nơi đây. Nhiều ngọn cây, cột điện rác lá quấn chưa rơi rụng. Những mảng tường ố vàng, những chồng hồ sơ, giấy tờ… lấm lem bùn đất vẫn xếp đầy ban công tầng 2 của trụ sở UBND xã.
Dấu tích của trận lụt cũng chưa mờ trên khuôn mặt, trên những bàn tay, những đôi chân của những người dân nghèo ở Tân Hóa. Bà con phải cuốc bộ, dép nhựa trong giá lạnh gần chục cây số, vượt đò để đến trụ sở xã, ông Đinh Quang Thinh nhận món quà từ tay đoàn công tác đã không giấu nổi xúc động: “Tui chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các chú đã tới tặng quà. Lũ qua, nhà tui chẳng còn lại gì, từ vật dụng trong nhà đến trâu bò, lợn gà đều trôi theo dòng nước. Có phần quà ni nhà tui lại có tết rồi”.
Tú Quân