Ấm áp nghĩa tình Cẩm Lĩnh!

(ANTĐ) - Cận kề năm học mới, gần 100 đoàn viên thanh niên khối xây dựng lực lượng, văn phòng và hậu cần thuộc Cụm thi đua số 1 Ban Thanh niên CATP Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô làm Cụm trưởng đã về với xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) để trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó và thăm hỏi gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Ấm áp nghĩa tình Cẩm Lĩnh!

(ANTĐ) - Cận kề năm học mới, gần 100 đoàn viên thanh niên khối xây dựng lực lượng, văn phòng và hậu cần thuộc Cụm thi đua số 1 Ban Thanh niên CATP Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô làm Cụm trưởng đã về với xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) để trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó và thăm hỏi gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đoàn viên thanh niên Cụm thi đua số 1 đến thăm và tặng quà bà Lê Thị Quỳ, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cẩm Lĩnh

Đoàn viên thanh niên Cụm thi đua số 1 đến thăm và tặng quà bà Lê Thị Quỳ, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cẩm Lĩnh

Đến UBND xã Cẩm Lĩnh vào đúng chiều mưa tầm tã. Con đường đất đỏ dẫn vào xã quanh co, lầy lội và trơn trượt. Một đồng chí Công an huyện Ba Vì đi cùng đoàn nói vui đường chạy quanh xã Cẩm Lĩnh chưa được bê tông hóa nên thuộc dạng... khó đi nhất huyện, nhất là vào mùa mưa. Lác đác hai bên đường cũng chỉ thấy một vài ngôi nhà lợp mái bằng và quán xá đơn sơ. Nằm cách trung tâm Thủ đô chừng 60 cây số về phía tây nhưng đời sống người dân nơi đây vẫn gặp nhiều khó khăn và chủ yếu trông chờ vào công việc đồng áng vụ mùa. Đoàn xe chở các đoàn viên thanh niên vào đến UBND xã cũng là lúc hàng chục em nhỏ trong bộ đồng phục học sinh cấp 1, cấp 2 quen thuộc đang thấp thỏm háo hức chờ sẵn trong sân.

Nhìn những ánh mắt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ ấy, chợt bùi ngùi nhớ lại câu chuyện cảm động về tấm gương một mình lao xuống dòng nước dữ ở hồ suối Hai, quên mình cứu bạn của em Nguyễn Văn Hà, lớp 7 trường THCS Cẩm Lĩnh được UBND TP Hà Nội truy tặng bằng khen cách đây ít lâu. Được biết cũng giống như nhiều xã khác còn khó khăn trên địa bàn huyện Ba Vì, các em học sinh ở xã Cẩm Lĩnh lâu nay vẫn giữ vững truyền thống vượt khó, hiếu thảo và hiếu học như vậy.

Những túi quà nhỏ được các đoàn viên Cụm thi đua số 1 Công an thành phố Hà Nội quyên góp và tự tay gói ghém làm quà năm học mới cho các em với đầy đủ bánh, kẹo, vở viết... nhanh chóng được chuyển vào hội trường phía trong UBND xã. Khoảng cách như được nối lại, chân tình và gần gũi khi các đoàn viên nhanh chóng hòa mình, trò chuyện với các em và cùng cất cao lời hát theo nhịp ca khúc “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Thay vì vẻ rụt rè ban đầu, em Lê Thu Phương, lớp 5B trường Tiểu học Cẩm Lĩnh hồ hởi kể về thành tích học tập của mình trong suốt 4 năm học vừa qua. Nhà cách trường khá xa, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên cô học sinh lớp 5 có vóc dáng khiêm tốn này tâm sự từ nhỏ đã tự ý thức cần phải học tập và rèn luyện tốt để sau này có thể vươn lên giúp đỡ gia đình.

Có mặt tại buổi trao quà, đại diện UBND xã Cẩm Lĩnh cũng bày tỏ sự cảm kích và đánh giá cao việc làm ý nghĩa của đoàn viên thanh niên Cụm thi đua số 1 Công an thành phố Hà Nội. Theo đó, những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình ấm cúng mà tuổi trẻ Thủ đô dành cho thế hệ măng non của đất nước và hơn cả, đó còn là sự động viên khích lệ lớn lao để các em nỗ lực học tập hơn nữa trong năm học mới sắp tới.

Ngay sau khi gặp gỡ và trao quà cho các em đang theo học cấp 1 và cấp 2 ở xã Cẩm Lĩnh, đoàn viên thanh niên Cụm thi đua số 1 Công an thành phố Hà Nội đã lên đường đến thăm và tặng quà gia đình bà Lê Thị Quỳ - một trong những cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Ở tuổi 66, trên gương mặt người phụ nữ thanh niên xung phong năm nào vẫn ánh lên niềm tin dù đôi mắt đã chẳng thể nhìn thấy gì kể từ ngày hòa bình lập lại. Bom đạn, hóa chất rải rác trong những năm tháng chiến tranh đã dần lấy đi đôi mắt bà ánh sáng. Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em có 2 người là liệt sĩ, tuổi già của bà giờ trông cậy vào người đồng đội năm xưa hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của mình nên tự nguyện chăm nom và giúp đỡ. Bản thân bà cũng vượt qua mặc cảm bản thân và đảm nhiệm công tác Chi hội trưởng Chi hội người mù của xã Cẩm Lĩnh.

Cầm trên tay món quà nhỏ do Thiếu tá Lê Đức Hùng - Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội trao tặng, giọng bà rưng rưng xúc động: “Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết ơn Đảng, ơn Nhà nước và cũng cảm kích vô cùng khi các chiến sĩ công an trẻ đã quan tâm và động viên hoàn cảnh của mình!”. Nắm chặt tay người cựu thanh niên xung phong ấy, Thiếu tá Lê Đức Hùng bày tỏ sự biết ơn và tri ân sâu sắc những hy sinh mất mát của bà cũng như lớp lớp thế hệ cha ông đi trước, những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, quên mình vì độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời thay mặt tuổi trẻ Công an Thủ đô hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ sự bình yên cho đời sống nhân dân.

Chuyến đi làm công tác xã hội từ thiện ấm áp khép lại, những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm nồng ấm được trao ghi nhận một hoạt động ý nghĩa của  tuổi trẻ Công an Thủ đô nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng CAND và hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ngọc Hà