Ai là ai đây?
(ANTĐ) - Thị Hến vừa nhổ tóc sâu cho Trùm Sò vừa thẽ thọt:
- Thế là vụ vé tàu Tết lọt ra ngoài chợ đen trong ga Sài Gòn tìm ra thủ phạm rồi đấy.
- Cha Hai Lúa phải không?
- Không, anh Hai không bao giờ làm chuyện này mà có muốn làm cũng không được.
- Chứ ai?
Thị Hến nhíu đôi chân mày lưỡi mác cười giòn:
- Đố sếp là ai?
- Ôi giời, đừng có mà chơi trò đố “Ai là ai” với sếp nhá, cái đầu này để tính toán chuyện làm ăn, linh động với thị trường chứ không phải để chơi… ai là ai đâu. Mệt óc lắm.
- Thế thì em tiết lộ nhé. Đấy là vé tập thể, người ta mua theo diện cơ quan, đơn vị rồi cá nhân được phân phối vé tuồn ra cho con phe kiếm chênh lệch, nên năm nào cũng rối.
Trùm Sò lên giọng:
- Rối thì phải chấn chỉnh, biết nguyên nhân thì phải khắc phục.
- Nhà ga đang khắc phục, cá nhân đơn vị tuồn vé cho con phe chắc sẽ bị xử lý.
- Phải xử lý mạnh vào.
Chợt thầy trò Nghêu phá ra cười. Nghêu vê ria nói:
- Vụ này đâu phải mới, năm nào cũng thế nhưng có khắc phục được đâu mà năm sau càng rối hơn năm trước.
- Bệnh gì cũng có thuốc trị nếu gặp thầy giỏi.
ốc vẫn cười hinh hích rất thú vị:
- Nói như sếp đơn giản quá, nhưng thầy giỏi tìm đâu ra, hơi bị hiếm đấy.
- Tìm thì sẽ thấy.
- Nhưng là ai?
Trùm Sò bóp trán, vẻ suy tư:
- Ai là ai nhỉ?
- Nhưng, ai là ai?
Thị Hến nhếch mép cười:
- Gớm, tưởng sếp giỏi giang, cao siêu. Hóa ra sếp cũng quay lại chơi trò đố vui để chọc tức thiên hạ “Ai là ai” thôi.
Đào Cốc Lục Tiên