8 năm tù vì “xách hộ” ma túy

ANTĐ - Sáng qua (10-6), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Nguyễn Tuấn Trung (SN 1980, trú ở xóm Đồng Xa, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), theo tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.   

Nguyễn Tuấn Trung tại phiên tòa phúc thẩm

Tại phiên tòa thứ hai này, một lần nữa Nguyễn Tuấn Trung khai nhận, khoảng 19h ngày 5-11-2012, anh ta tìm đến cổng Bệnh viện Y học cổ truyền, thuộc quận Cầu Giấy để vay của một đối tượng tên Trung (không rõ lai lịch) 8 triệu đồng. Ngay sau khi cầm số tiền đó, Tuấn Trung được đối tượng tên Trung ra điều kiện phải vận chuyển giúp anh ta một hộp kim loại màu trắng đến dốc Bưởi – Hoàng Quốc Việt. Băn khoăn về hộp kim loại, Tuấn Trung được cho biết trong đó chỉ có ít “pin”. Vậy nhưng bị cáo đã hiểu ra ngay “hàng” vận chuyển cho đối tượng Trung là ma túy. Thế rồi Tuấn Trung cẩn thận dùng băng dính quấn chặt hộp kim loại vào cẳng chân phải, bên trong ống quần, đi xe máy Dream II BKS 29X3-02744 vận chuyển số “hàng” trên đến địa điểm theo yêu cầu. 

Tuy nhiên 19h45 cùng ngày, khi Tuấn Trung đi đến ngã ba đường Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt thì bị CAP Mai Dịch phối hợp với lực lượng “141” – CATP Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng liên quân của công an phát hiện bên trong hộp kim loại là 13 túi nilon nhỏ, đựng tổng cộng 31,416 gram Methamphetamine (ma túy tổng hợp).

Cũng như ở phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Tuấn Trung vẫn khăng khăng trình bày đối tượng chỉ là người vận chuyển “hàng” giúp người cũng có tên là Trung kia. Về lai lịch của đối tượng liên quan, Tuấn Trung quả quyết trước khi vận chuyển ma túy không lâu, bị cáo tình cờ quen biết đối tượng Trung ở một quán trà đá gần bến xe Mỹ Đình. Vào thời điểm bị cáo “xách hàng” hộ, người có cùng tên với đối tượng đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Thế nhưng khi lực lượng công an “truy nóng” đối tượng liên quan theo lời khai của Tuấn Trung thì không hề xác định được người mang đặc điểm như bị cáo mô tả. Trước HĐXX phúc thẩm, bị cáo xin tòa xem xét để giảm nhẹ cho đối tượng một phần hình phạt. Vậy nhưng Nguyễn Tuấn Trung lại không hề đưa ra được bất kỳ tình tiết gì mới so với lần xét xử cách đây gần 3 tháng. 

Tại phiên xử, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội. Cấp tòa sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Mặc dù vậy, sau khi xem xét lại toàn diện nội dung vụ án, cấp tòa phúc thẩm cho rằng tuy bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới để có cơ sở rút ngắn thời hạn chấp hành hình phạt tù, song xét thấy mức án 9 năm mà tòa án  quận Cầu Giấy áp dụng có phần nghiêm khắc nên chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo. Với nhận định ấy, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm và xử phạt Nguyễn Tuấn Trung 8 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.