6 nụ cười trong "Tết này tôi ước" khiến hàng vạn người ấm lòng

ANTĐ - Nụ cười vỡ òa hạnh phúc vì ba trở về, nụ cười cảm kích của ông lão bán xăng trên hè phố, nụ cười tràn đầy hy vọng của em bé có thêm tiền chữa bệnh, nụ cười móm mém của cụ bà mù lòa trong giây phút gặp lại con cháu,…tất cả đã tạo nên một “Tết này tôi ước” đầy cảm động và ấm áp, ngọt ngào trong mắt người xem.

Thanh Thanh hiện đang cùng với 2 em nhỏ ở với bà nội. Mẹ em mất từ khi đứa em út lọt lòng. Gia cảnh cơ cực, ba em phải lăn lội làm mướn tận Campuchia để tích góp từng đồng gửi về cho gia đình, dự tính không thể về đón Tết cùng ba chị em vì điều kiện quá khó khăn. 

Nụ cười sum vầy của bốn cha con cô bé Thanh Thanh (ấp Sa Nghe, Châu Thành, Tây Ninh) trong khoảnh khắc ngỡ ngàng khi thấy ba về cùng gia đình đón Tết. 

Với sự giúp đỡ của nhãn hàng Trà thảo mộc Dr. Thanh, ba của Thanh Thanh đã được về đón một cái Tết đầm ấm với những món quà mà chương trình trao tặng. Niềm vui đoàn tụ được nhân lên khi những ước mơ của ba chị em như manh áo mới, tiền học phí, sức khỏe của bà… đều được chương trình mang đến cho gia đình em trong dịp Tết đến xuân về.

Ngày nào nhiều thì ông bà cụ bán được 5 - 10 lít xăng, kiếm được khoảng 20 – 30 nghìn, có hộp cơm trắng cùng ăn đắp đổi qua ngày. Ngày nào bán được ít hay có người giật tiền thì đành nhịn hay chia đôi ổ bánh mì.

Nụ cười hạnh phúc và cảm kích của cụ Trần Văn Đệm (81 tuổi) cùng vợ là Đỗ Thị Bê (74 tuổi), đôi vợ chồng bán xăng hơn 30 năm trên đường phố Sài Gòn.

Cụ Đệm tâm sự chỉ thèm nồi thịt kho với cái bánh tét, nhưng nhiều năm nay, hai vợ chồng cụ đều không làm nổi. Những giỏ quà Tết, bánh kẹo, cái bánh tét xanh của chương trình cùng phần quà 15 triệu đồng từ nhà tài trợ Trà thảo mộc Dr Thanh đã giúp hai cụ như đang sống trong một giấc mơ. Một cái Tết đủ đầy, ấm áp.

Trước đây anh Dũng làm công nhân, thu nhập cũng ổn định, nhưng từ khi mẹ bệnh, anh phải bỏ việc ở Sài Gòn để về nhà chăm mẹ. Người mẹ mù lại bị đau thần kinh tọa, mọi sinh hoạt của mẹ hàng ngày đều do anh giúp đỡ.

Nụ cười chất chứa niềm vui của anh Lê Quốc Dũng (30 tuổi, xã An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh), người được “Tết này tôi ước” giúp thỏa nguyện ước mơ có nồi thịt kho cho chiều 30 Tết và có tiền chữa mắt cho mẹ trong năm mới.

Công việc của anh là làm rẫy mì, làm cỏ, tới mùa thì đi làm, hết mùa thì ở nhà ở. Cuộc sống khó khăn, có nhiều bữa anh phải đi bộ hơn 10km để đi làm.  Ước mơ của anh là Tết này có nồi thịt kho chiều 30 Tết, có tiền đưa mẹ đi chữa mắt. Chỉ cần thế thôi, khổ cực thế nào anh cũng chịu được.

Được mọi người biết đến với lớp học tình thương cho các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa tại xóm lao động nghèo quận 7, bà Nương đã duy trì lớp học tình thương này 15 - 16 năm nay. Bà chỉ lo sức khỏe bà yếu dần, và không biết có ai có cái tâm như bà để tiếp tục thay bà duy trì lớp học. Tết này bà chỉ ước các em có 1 lớp học đủ đầy, có quần áo mới, sách vở bút viết tinh tươm để các em không bỏ học ...

Nụ cười cảm kích của bà Lữ Thị Lệ Nương 75 tuổi (số 45 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM), khi được “Tết này tôi ước” tiếp sức để trang bị cho lớp học tình thương cho các em mồ côi, cơ nhỡ mà bà mở ra và duy trì nhiều năm nay.

Năm nay 12 tuổi, Như bị bệnh máu trắng. Ba mẹ phải đưa em lên Sài Gòn chữa bệnh vô cùng tốn kém. Ba em làm mấy công việc một ngày. Mẹ thì làm “thợ đụng”, ai kêu gì cũng làm nấy.  Từ lúc em bệnh tới giờ, cả nhà ai cũng buồn ,ba mẹ chạy ăn từng bữa, em chỉ mong sao ba mẹ có cái Tết vui vẻ, không lo lắng về chuyện tiền ăn và tiền thuốc cho em.

Nụ cười tươi tắn của em Nguyễn Thị Như (số 98 Lũy Bán Bích, p. Tân Thới Hòa, quận Tân Phú TP.HCM).

Những phần quà của “Tết này tôi ước” và 15 triệu đồng từ nhà tài trợ Trà thảo mộc Dr Thanh đã thực sự khiến cho em thỏa ước mơ ấy, nhìn ba mẹ hạnh phúc, gia đình quây quần, em bỗng như không còn thấy bệnh tật, đau đớn.

Cụ Liễu năm nay 84 tuổi, mắt gần như đã lòa, bệnh tật đầy người. Sống một mình trong căn nhà tuềnh toàng nhờ nghề làm chổi tre để bỏ mối cho người ta, ế thì mang ra chợ bán. Nhắc đến Tết, cụ bảo: "Tết năm nào cũng thui thủi có một mình, thấy người ta sum họp lại ứa nước mắt, ước gì con cháu nó về ăn tết với tui”.

Nụ cười móm mém hạnh của cụ Lâm Thị Liễu (84 tuổi, huyện Đức Thành, Tây Ninh) trong ngày các con cháu về ăn Tết sau hơn 10 năm xa cách.

Với sự giúp sức từ “Tết này tôi ước” con cháu cụ đã trở về đoàn viên trong dịp Tết Bính Thân này, căn nhà đã trở nên rộn ràng tiếng cười, bữa cơm chiều giáp tết với nồi thịt kho tàu, bánh chưng, dưa hấu, rau hái sau hè, tuy đơn giản nhưng đầy ắp niềm hạnh phúc, ấm áp tình thân.