30 năm sống trong hang động để lấy cảm hứng sáng tác

ANTĐ - Họa sĩ Tống Truyền Trung, 67 tuổi ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã dành 30 năm sống trong một hang động để lấy cảm hứng sáng tác. 

Hang động ông Tống ẩn mình cách thị trấn Cấu Bì Than (thuộc huyện Dư Khánh) chỉ 1km. Hang động rộng khoảng 60m2, với nhiều cột và nhũ đá, nội thất ông Tống sử dụng hàng ngày chỉ có một chiếc giường gỗ, bàn trà và một bàn lớn để vẽ. 

Ông đặt tên cho hang động này là “Thanh huyền” (yên tĩnh và bí ẩn). Theo họa sĩ này, sự tách biệt và thân thiện với thế giới tự nhiên đem đến cho ông nhiều cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Được biết, ông Tống Truyền Trung  nổi tiếng trong giới họa sĩ của Trung Quốc với bức tranh xuất sắc nhất là “Thần châu tụng” dài tới 400m.