21 năm tù cho kẻ côn đồ dùng dao đâm chết hàng xóm

ANTĐ - Sáng 8-1, tại sân của UBND xã Ia Rvê, huyện Ea súp, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức xét xử lưu động đối tượng Lê Vũ Hội, về hành vi giết người.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 15h ngày 21-9-2014, Lê Vũ Hội (SN 1994, trú tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) đến nhà của anh Đ.V.Q là bạn ở gần nhà mình nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, Hội đi xuống bếp, tại đây y đã ngồi giáp chị L.T.H.M là vợ của anh Q. đang ngồi cho con bú. Cùng lúc này, ông Đ.V.N. (bố anh Q.) nhà giáp bên đi sang chơi nhìn thấy nên đã nói với con trai. Bực tức anh Q. đã đuổi Hội đi về. Hội liền chạy về nhà lấy 1 con dao nhọn rồi quay lại, dùng dao rượt đuổi anh Q. và chém 1 nhát trúng vào vai trái gây thương tích. Dù bị thương, nhưng anh Q. vẫn cố gắng bỏ chạy và thoát thân. Sau đó, Hội cầm dao đi sang nhà ông Phan Văn Hết (cùng xóm) tìm anh Q., thấy Hội cầm dao nên ông Hết lấy con dao đem cất giấu.

21 năm tù cho kẻ côn đồ dùng dao đâm chết hàng xóm ảnh 1

Lê Vũ Hội tại phiên toà xét xử lưu động

Khoảng 15 phút sau thì Hội đi bộ về nhà, trên đường đi thì gặp anh Võ Minh Quốc Sơn (SN 1987, trú cùng xóm), hai người đứng nói chuyện. Sau một hồi trò chuyện, giữa Hội và anh Sơn xảy ra mâu thuẫn, Hội đã chạy về nhà cầm một con dao nhọn chạy sang tìm anh Sơn để gây sự. Trong lúc xô xát, Hội cầm dao đâm liên tiếp vào người anh Sơn, khiến nạn nhân gục ngã. Cùng lúc này, mọi người chạy tới tước dao và bắt giữ Hội giao cho cơ quan công an. Còn anh Sơn, dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên toà xét xử, Lê Vũ Hội quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ và nhân chứng, cuối cùng Hội đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cuối phiên toà, HĐXX đã tuyên mức án 21 năm tù giam cho đối tượng Lê Vũ Hội, với 2 tội danh giết người và cố ý gây thương tích.

Đây là một bản án thích đáng, đầy tính răn đe cho những ai lợi dụng rượu bia, rồi dùng hung khí hành xử theo kiểu côn đồ với những người bạn của mình chỉ vì những xích mích nhỏ nhặt.