TP.HCM:

2 anh em ruột đâm chém, truy sát người kinh hoàng

ANTĐ - Vì lý do nhỏ nhặt, 2 thanh niên đuổi theo 1 người về đến tận nhà để hành hung. Ai ngờ, 2 anh em ruột của người bị truy đuổi mang dao truy sát làm cho 2 vị khách không mời mà đến, 1 người tử vong và 1 người hiện bị thương nặng.

Thiếu tá Nguyễn Mai Chức – Đội phó đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang làm thủ tục chuyển giao 2 anh em ruột, gồm Trần Huỳnh Long (SN 1987) và Trần Minh Luân (SN 1990, cùng trú quận Thủ Đức, TP.HCM) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”. Tại cơ quan công an, anh em Long – Luân thừa nhận đã thực hiện cuộc truy sát lúc rạng sáng 4/6 làm 1 người chết và 1 người khác bị thương.

2 anh em khi ra đầu thú tại Công an quận Thủ Đức, TP.HCK


Theo thông tin điều tra sơ bộ và lời khai của các đối tượng, 0h ngày 4/6, Long 1 mình điều khiển xe gắn máy lưu thông trên quốc lộ 13 để về nhà cha ruột ở hẻm 606/4 quốc lộ 13, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Khi Long vừa đi xe qua cầu Ông Dầu trên quốc lộ 13 thì từ phía sau anh Phạm Minh Tuấn (tự Tú, SN 1975, trú Hà Nội) điều khiển xe chở anh Trần Long Giang (tự Tùng, SN 1972, trú Hà Nội) vượt lên trước, vô tình làm cho vũng nước đọng trên mặt đường bắn vào người Long.

Long chạy xe lên chửi thề nhằm vào Tuấn, Giang. 2 thanh niên này cũng chửi lại và thách đố Long đánh nhau. Yếu thế nên Long rồ xe chạy về nhà. Nhưng Tuấn, Giang vẫn phòng xe đuổi theo sau tính ăn thua đủ.

Hung khí gây án cơ quan công an thu giữ được


Hộc tốc về đến nhà, Long thấy em ruột, tức Trần Minh Luân ngồi trước nhà nên kể lại vụ việc bị xảy ra trên đường và 2 thanh niên đuổi đánh Long đang chạy vào con hẻm gần nhà. Kể nhanh gọn, Long chạy vào trong nhà lấy ra 2 con dao. 1 con dao Long giao cho em trai, còn 1 con dao Long cầm. 2 anh em chạy ra đầu hẻm 606/4 quốc lộ 13 để tìm 2 đối thủ huyết chiến.

Thấy anh em Long cầm dao ra, Tuấn và Giang không kịp quay đầu xe nên đành vứt xe, bỏ chạy bộ thoát thân. Dọc đường truy đuổi Luân nhặt 1 đoạn gỗ làm hung khí. Khi đuổi kịp Giang thì Luân dùng cây gổ này đánh vào đầu Giang làm bể nón bảo hiểm, sau đó Long xông đến 1 tay nắm cổ áo, 1 tay cầm dao đâm 2 nhát vào ngực làm Giang gục tại chỗ. Lúc đánh Giang, con dao trên tay Luân rơi xuống mặt đường, Long nhặt lên, 2 tay cầm 2 dao truy đuổi theo Tuấn, còn Luân cũng chạy theo phía sau.

Bị truy sát, Tuấn quay lại định đánh trả, liền bị Long đâm 2 nhát vào ngực nên tiếp tục quay đầu bỏ chạy. Trong lúc đuổi theo, Long đâm 1 nhát sau lưng Tuấn. Tuấn chạy thêm 1 đoạn nữa thì gục ngã, Long chạy lên dùng dao đâm 1 nhát làm Tuấn gục, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, anh em Long – Luân lấy xe gắn máy bỏ chạy ra TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi biết nạn nhân Tuấn tử vong, nạn nhân Giang bị thương nặng và đang bị công an truy lùng nên 13h chiều 8/6 anh em Long – Luân quay về, đến công an quận Thủ Đức đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.