16 người chết vì MERS, nhiều trường học ở Hàn Quốc vẫn mở cửa trở lại

ANTĐ - Hàng nghìn trường học ở Hàn Quốc buộc phải đóng cửa do dịch MERS, vừa hoạt động trở lại vào ngày 15-6, khi Seoul vẫn đang tìm cách kiềm chế dịch bệnh đã bắt đầu bùng phát từ 4 tuần trước.

Bộ Y tế Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm mới vào hôm 15-6, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 150 và hiện đã có 16 bệnh nhân thiệt mạng vì dịch bệnh này. 4 bệnh viện đã phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần nhằm tìm cách ngăn chặn sự phát tán của dịch MERS.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đất nước trở lại hoạt động bình thường

Khoảng 400 trường học ở Hàn Quốc vẫn còn đóng cửa vào hôm 15-6, con số này vào ngày 12-6 là 2.900 trường. Bộ Y tế Hàn Quốc đã cách li 5.500 người ở một bệnh viện cao cấp tại Seoul, nơi vừa được yêu cầu dừng mọi dịch vụ nhằm biến thành một trung tâm cách li dịch bệnh. Theo tính toán, địa điểm này có thể chứa được khoảng 10.000 người.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã thúc giục cộng đồng trở lại hoạt động bình thường: “Tôi đề nghị công đồng doanh nghiệp hãy tiếp tục đầu tư, sản xuất và điều hành như bình thường, nhằm thúc đẩy người tiêu dùng tiêu sài tiền bạc của mình”.

Bà Park, người đã hoãn chuyến thăm Mỹ vào tuần trước, đang có chỉ số tín nhiệm của người dân ở mức thấp hơn 35%. Chính quyền của bà đã bị chỉ trích vì việc từng không công bố danh tính của những bệnh viện và người nhiễm bệnh, khiến dân chúng thêm lo lắng.

Vào hôm 13-6, Tổ chức Y tế Thế giới đã nêu ra những điểm thiếu xót của Hàn Quốc và kêu gọi chính phủ nước này nên cải thiện việc trao đổi thông tin nhằm giúp tăng cường sự tin tưởng trong việc đối đầu với dịch bệnh cả trong nước và quốc tế.

Hàn Quốc cho biết khoảng 108.000 du khách đã hoãn kế hoạch đến du lịch nước này kể từ khi bùng phát dịch bệnh, 75% trong số đó đến từ quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan.