Gặp được người thân, các ngư dân mừng khôn xiết như từ cõi chết trở về. Theo lời kể các ngư dân, trước đó, ngày 9-6 chiếc tàu cá QNg 96084 TS cùng 16 lao động rời đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam để khai thác hải sản.
Thuyền trưởng Nguyễn Chí Thạnh kể lại, lúc đó khoảng 3h sáng ngày 9-6. Các ngư dân trên tàu đang nằm nghỉ ngơi thì bất ngờ lửa bùng cháy tại khoang máy chính. “Thấy khói bốc lên, tôi vội xuống khoang tàu, phát hiện lửa đã bao trùm cả khoang máy, nhiều thùng phi dầu trên 3 ngàn lít cũng bị ngọn lửa bao trùm. Tôi đã hô hoán anh em trên tàu tập trung dập lửa. Tuy nhiên, vì ngọn lửa càng lúc càng dữ dội. Sợ lửa sẽ lan tới bình gas phát nổ, nên chúng tôi quyết định nhảy xuống biển”, anh Thạnh kinh hoàng nhớ lại.

Tàu QNg 96084 TS bị cháy rụi
Con tàu thì bốc cháy dữ dội và mỗi lúc chìm một phần thân tàu dưới biển. Các ngư dân thì nằm dưới biển chờ tàu qua lại cầu cứu. Hơn 6 tiếng đồng hồ ngâm mình dưới nước biển, 16 ngư dân đều đuối lả sức. Một số ngư dân đã trèo lên mũi tàu còn nổi, thay phiên quan sát tìm tàu cầu cứu. Đến khoảng 9h sáng hôm sau, tình cờ tàu HP 17 cách khoảng 4 hải lý, các ngư dân phất cờ làm hiệu và được tàu HP 17 tiếp cận ứng cứu. Đồng thời dùng dây thừng buộc chặt xác con tàu và lai dắt về đảo Lý Sơn.
Sau khi tổ chức ra đón các ngư dân vào bờ, lãnh đạo huyện Lý Sơn đã tổ chức gặp mặt nhanh để thăm hỏi sức khỏe các ngư dân bị nạn, hầu hết các ngư dân đều còn trong tình trạng mệt mỏi sau khi gặp nạn nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Trong ngày 11-6, huyện Lý Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn, đồng thời hỗ trợ đến tập thể tàu 1 triệu đồng, các ngư dân đi trên tàu được hỗ trợ 500 ngàn đồng, nhằm động viên tinh thần để các ngư dân dần hồi phục sức khỏe, ổn định cuộc sống.