10 năm tù cho kẻ nổ súng giết người tại vũ trường Heaven

ANTĐ - Mâu thuẫn trong lúc xem ca nhạc tại vũ trường nên nhóm của Nguyễn Khắc Nhật đã ẩu đả với nhóm của Nguyễn Tuấn Trung. Trong lúc xảy ra xô xát, Nhật rút súng "săm-lét" được giấu trong người ra, bắn trúng Trung, làm người này tử vong.

Sáng 14/6, TAND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên tòa xét xử vụ án giết người tại vụ trường Heaven 69 đường Lê Mao, thành phố Vinh đối với bị cáo Nguyễn Khắc Nhật (SN 1993, trú tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân, vào khoảng 20h30 ngày 8/2/2011, Nguyễn Khắc Nhật cùng nhóm bạn là Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1991), Vũ Thị Trà My, Hoàng Thị Ái Linh (SN 1993) đều trú trên địa bàn TP. Vinh rủ nhau vào vũ trường Heven chơi.

Tại đây, nhóm của Nhật đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Tuấn Trung, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Hiếu, Lê Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thành Luân, Trần Mạnh Hà, Nguyễn Thị Sen, Dương Thị Kim Dung.

Trong lúc tức giận, không kiềm chế được bản thân, Nhật rút khẩu súng "săm- lét" được giấu trong người từ trước, nhắm vào người Trung và bóp cò. Bị trúng đạn, Trung gục ngay tại chỗ, còn Nhật lập tức rời khỏi vũ trường.

Dù được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng nhưng do vết thương quá nặng nên Nguyễn Tuấn Trung đã chết vào hồi 0h30 ngày 9/2/2011. Sau khi biết Trung chết, Nguyễn Khắc Nhật đã đến đầu thú và giao nộp khẩu súng tại cơ quan công an. 


Bị cáo Nguyễn Khắc Nhật tại phiên tòa

Ngày 19/9/2011, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Khắc Nhật 8 năm tù giam. Tuy nhiên, đến phiên tòa phúc thẩm ngày 21/12/2011, TAND Tối cao đã hủy bản án nói trên và yêu cầu điều tra lại. 

Tại phiên tòa diễn ra sáng 14/6, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Khắc Nhật 10 năm tù giam, phải bồi thường cho gia đình bị hại 113 triệu đồng.

Chỉ một mâu thuẫn nhỏ, và sự tức giận không kiềm chế được ở bản thân lớp tuổi mới lớn nên đã gây nên hậu quả nghiêm trọng, hành vi của Nguyễn Khắc Nhật đã chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, nhưng bản án lương tâm sẽ còn đeo đuổi Nhật.