1 thanh niên chết bí ẩn trước tiệm rửa xe

ANTĐ - Một thanh niên được phát hiện chết bí ẩn ngay trước một tiệm rửa xe vào sáng nay (ngày 9/8).
1 thanh niên chết bí ẩn trước tiệm rửa xe ảnh 1
Đặng Hồng Đức bị phát hiện nằm chết trên chiếc giường sắt lúc rạng sáng 9/8
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 5h45 sáng 9/8 ngay trước tiệm rửa xe Gia Bảo (số 49, Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM). Hiện công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra làm rõ về cái chết này.

Được biết vào thời điểm trên, chủ tiệm rửa xe Gia Bảo ra mở cửa tiệm để kinh doanh như thường ngày. Tuy nhiên khi mở cửa ông chủ này gọi nhân viên của tiệm, là Đặng Hồng Đức (SN 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đang ngủ trước cửa tiệm nhưng Đức không phản ứng. Khi đến bên cạnh cái gường sắt, vén mùng lên thì ông chủ tiệm tửa xe Gia Bảo đã kinh hoàng khi phát hiện Đức đã tắt thở.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm không thấy thương tích nào trên người của Đức, hiện nghi vấn người thanh niên này đã đột tử.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng, tuy nhiên là giờ đến công ty của hàng ngàn công nhân nên gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông khi có đến hàng ngàn công nhân hiếu kỳ kéo đến xem. Lực lượng dân phòng, công an phường  Linh Xuân đã có mặt để điều tiết giao thông. Đến gần 7 giờ sáng cùng ngày thi thể của Đức đã được đưa ra khỏi hiện trường về vệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (quận Thủ Đức) để khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết này.