TP.HCM:

Xôn xao hai vợ chồng thu mua ve chai vô tình “được” 5 triệu yên Nhật

ANTĐ -Lúc đập hộp sắt như đồ điện tử cũ, hai vợ chồng thu mua ve chai thấy cọc tiền bên trong. Qua kiểm tra biết được là tiền Nhật với số lượng lớn.

Vụ việc xảy ra vào chiều 21/3 khi anh Trịnh Minh V. (SN 1979, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú hẻm 84 đường Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình) đập chiếc hộp sắt đồ điện tử để phân loại vật liệu. Anh V. bất ngờ thấy bên trong hộp có cọc tiền in chữ nước ngoài mà chưa bao giờ thấy.

Anh V. và vợ là chị Huỳnh Thị Ánh H. săm soi rồi đưa cho một số người hàng xóm xem. Sự việc sau đó gây xôn xao, nhiều người tò mò kéo đến nhà trọ nơi vợ chồng anh V. chứng kiến. Một số được anh V. cho vài tờ.

Anh V. kể lại sự việc


Nhận được tin báo, Công an phường 10, quận Tân Bình, đến tìm hiểu sự việc sau đó mời những người có liên quan về trụ sở. Tại công an phường, chị H. đã bàn giao số tiền trên.

Qua kiểm đếm, cọc tiền vợ chồng anh V. vô tình nhặt được là tiền Nhật, mỗi tờ có mệnh giá 10.000 yên, tổng số tiền khoảng 5 triệu Yên (tương đương 1 tỷ đồng tiền Việt Nam). Phía Công an đã lập biên bản tạm giữ số tiền trên để làm rõ.

Hàng xóm xôn xao khi biết tin vợ chồng anh V. nhặt được tiền


Anh V. cho biết, hộp sắt có tiền bên trong do vợ anh mua được của một người khách từ trước Tết, để lẫn lộn trong đống phế liệu và đến chiều 21/3 thì anh mang ra đập để phân loại bán lại.

Một số thông tin cho rằng khi vợ chồng anh V. tìm thấy số tiền trên thì có nhiều kéo đến nhà anh V. đe dọa, thậm chí lao vào giật, nhưng anh V. khẳng định không có chuyện đó. Chị H. cho hay, nếu vợ chồng chị nhận được số tiền trên thì sẽ chia cho hàng xóm, những người đồng hương ở chung nhà trọ với mình, còn lại để dành làm vốn buôn bán và nuôi hai con nhỏ ở quê nhà.

Hiện chị H. và một số người đang làm việc tại Công an phường 10, quận Tân Bình, liên quan đến số tiền trên.