Không vượt đèn đỏ cũng là làm đẹp thành phố

(ANTĐ) - Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, em mong muốn mình làm được nhiều việc có ích cho Thủ đô thân yêu, mà chúng em với nhiệm vụ của một học sinh, nhiệm vụ của thế hệ trẻ sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này đóng góp xây dựng Thủ đô, xây dựng, bảo vệ đất nước.

Không vượt đèn đỏ cũng là làm đẹp thành phố

(ANTĐ) - Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, em mong muốn mình làm được nhiều việc có ích cho Thủ đô thân yêu, mà chúng em với nhiệm vụ của một học sinh, nhiệm vụ của thế hệ trẻ sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này đóng góp xây dựng Thủ đô, xây dựng, bảo vệ đất nước.

 Em nghĩ rằng, ngay từ bây giờ mỗi bạn học sinh hãy đóng góp sức mình, dù chỉ là một việc nhỏ thì cũng đã có ý nghĩa rất nhiều cho thành phố. Trước đây, có lúc vội em cũng vượt đèn đỏ khi qua đường, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không rồi. Bạn bè bốn phương về Thủ đô mà nhìn thấy người Hà Nội cứ vượt đèn đỏ như thế thì thật đáng xấu hổ.

Trường chúng em cũng vừa tổ chức cuộc thi học sinh thanh lịch, em nghĩ cuộc thi không phải chỉ để chọn ra những bạn có hình thức đẹp mà còn là dịp để các bạn được bổ sung kiến thức xã hội, hoàn thiện bản thân.

Chúng em sẽ làm tất cả để chứng tỏ rằng Hà Nội là một thành phố đẹp, học sinh Hà Nội là những học sinh văn minh, thanh lịch.

Học sinh: Nguyễn Xuân Sơn 

 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ