Về nơi mua ma túy dễ hơn mua thuốc lào

ANTĐ - Xã Tự Nhiên có khoảng 2.350 hộ dân với chưa đầy 10.000 nhân khẩu, nhưng những lúc cao điểm, toàn xã có tới trên 50 đối tượng nghiện, chưa kể những đối tượng nghi nghiện, có đến mấy tụ điểm buôn bán ma túy lớn. Ma túy được bán, hút chích công khai, người ta bảo mua thuốc lào ở đây còn khó hơn mua ma túy, dân làng mất ăn mất ngủ vì trộm cắp hoành hành, nguy cơ mắc nghiện đe dọa mọi thanh niên trong xã. Vài năm trở lại đây, xã Tự Nhiên được đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm ma túy của huyện Thường Tín, bình yên đang dần trở lại với những thôn làng ở địa phương đã từng là nỗi ám ảnh về ma túy này.

Về nơi mua ma túy dễ hơn mua thuốc lào ảnh 1

Bi kịch những con nghiện

Thôn 4, xã Tự Nhiên một thời gian dài luôn đứng đầu toàn xã về số lượng đối tượng mắc nghiện, nhưng đến nay vị trí này đã được nhường cho thôn khác vì những người nghiện trong thôn đã... chết gần hết. Nhớ lại cách đây ít năm, bà trưởng thôn Nguyễn Thị Khắc không khỏi rùng mình, một thôn bé tí mà có đến gần chục người nghiện, đa phần mắc nghiện đến vài chục năm, cai 2-3 lần mà vẫn tái nghiện. Đường làng kim tiêm vứt la liệt, gia đình nào hở ra cái gì là y rằng mất cái đó, chó gà cứ rời mắt người trông là có thể bị những con nghiện “tóm” mất. “Đến tôi là trưởng thôn mà hễ mở cửa ra là có anh hàng xóm nghiện sang “xin mấy chục”, đành phải cho chứ biết làm thế nào. Lại có đứa nghiện đến nhà chơi nói thẳng rằng “cháu rất quý bà, chứ nếu phải nhà khác thì cháu bắt hết gà nhà bà rồi”.

Nhưng khổ nhất vẫn là gia đình những người mắc nghiện, kinh tế sa sút, cả nhà làm bao nhiêu cũng không đủ nuôi một con nghiện. Có anh con nhà khá giả là vậy, mà mắc nghiện mấy chục năm, bán hết gần 20 chiếc xe máy của bố mẹ. Bán hết xe, hết đồ đạc trong gia đình thì anh ta dỡ cả tủ gỗ, cánh cửa đi bán. Lại có anh kinh tế gia đình khó khăn, đến lúc kiệt quệ thì dỡ cả nhà bếp đi bán, hết nhà bếp thì anh ta dỡ nốt một gian của ngôi nhà ba gian bán lấy tiền phục vụ những cơn nghiện. Cũng may, đến lúc gia đình kiệt quệ, không còn xoay đâu ra tiền thì anh này bị bệnh mà chết. Bi kịch nhất là gia đình cụ Nguyễn Thị H (79 tuổi), bà cụ có 3 người con trai thì chết cả 3, trong đó 2 người chết vì ma túy, để lại 4 đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi học cho người mẹ già tuổi gần đất xa trời và người con dâu đau yếu liên miên. 

Ở thôn 4 nói riêng và ở xã Tự Nhiên nói chung, các đối tượng đi cai 2-3 lần mà vẫn tái nghiện là chuyện “bình thường”, như Đào Văn Q cai nghiện 3 lần, hiện vẫn đang trong trại cai nghiện, Đặng Hữu T cũng cai đến 3 lần và mới mất cách đây ít lâu, Nguyễn Văn D cũng đã cai lần thứ ba... “Lúc cao điểm, thôn 4 có cả gần chục người nghiện, hiện nay 4 người đã chết, 1 người đang đi cai, 2 đối tượng đang đi tù và 1 người mới mắc nghiện” - bà Khắc cho hay.

Thời điểm cách đây khoảng 5-10 năm, ma túy tại xã Tự Nhiên bán công khai như mua mớ rau, những đối tượng hút chích thì ngang nhiên ở những nơi công cộng. Cứ tháng trước thống kê mấy chục đối tượng nghiện hút thì tháng sau con số lại tăng lên một vài trường hợp. Xã Tự Nhiên được đưa vào danh sách xã trọng điểm ma túy của huyện Thường Tín, cái tên Tự Nhiên trở thành nỗi ám ảnh về ma túy đến nỗi... con gái làng khác không dám lấy con trai nơi đây. Có đám đến ngày cưới rồi, nhà gái hôm đưa dâu qua làng, chỉ nghe người dân xì xào “xinh thế mà lấy phải thằng nghiện”, lập tức hôm sau sang đòi cô dâu về.

Theo ông Nguyễn Văn Ánh, Trưởng Công an xã Tự Nhiên thì cao điểm nhất về ma túy ở xã là vào những năm 2003-2009. Nguyên nhân chủ yếu do người dân Tự Nhiên đi xây dựng kinh tế mới ở xã Mường Sa, huyện Mộc Châu, Sơn La - nơi được coi là cái rốn của ma túy. Năm 2003 theo thống kê của cơ quan chức năng thì 100 hộ dân xã Tự Nhiên lên khai hoang trên Mộc Châu thì 100 hộ đó đều có người nghiện ma túy. Ma túy về làng phần lớn cũng qua con đường thăm thân của những người đi làm kinh tế mới.

Những ổ nhóm lớn bị triệt phá

Ở xã Tự Nhiên từng tồn tại những tụ điểm buôn bán ma túy nhức nhối, nhưng đến thời điểm này đa phần đã bị triệt phá. Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng đã phần nào đem lại yên bình cho địa phương.

Nguyễn Thị Nữ (SN 1972), trú tại xóm 5, đội 8, xã Tự Nhiên là đối tượng “sừng sỏ” buôn bán ma tuý trên địa bàn. Đối tượng này góa chồng từ khi còn trẻ nhưng thị liên tục tuyển những con nghiện đẹp trai, chưa vợ về sống như vợ chồng, và sử dụng các đối tượng này vào việc bán lẻ ma tuý. Từ năm 2003, từ một con nghiện Nữ đã trở thành “đại lý” heroin lớn nhất địa phương và cung cấp cho nhiều xã lân cận. Trước đó, CAH Thường Tín đã bắt giữ “bồ”, đồng thời cũng là chân bán lẻ ma túy của Nữ nhưng đối tượng này kiên quyết không khai ra Nữ, vì vậy ổ nhóm này vẫn tồn tại gây nhức nhối địa phương. Sau một thời gian dài theo dõi, lực lượng công an đã nhiều lần tiếp cận ngôi nhà của Nữ song đều thất bại, do ngôi nhà nằm biệt lập giữa cánh đồng, các đối tượng ma tuý dễ dàng phát hiện người lạ. Việc tiếp cận tụ điểm trở trên nên khó khăn hơn khi Nữ còn thuê một đội quân “chim lợn”, “xe ôm” quanh đó để cảnh giới, báo tin cho chúng bằng điện thoại hoặc ám hiệu khi phát hiện người lạ.

Sau nhiều ngày nắm bắt quy luật hoạt động của tụ điểm này, 4h sáng 21-2010, xác định đây là thời điểm các đối tượng mất cảnh giác, các CBCS của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và CAH Thường Tín đã chia làm hai mũi, bí mật áp sát nhà đối tượng Nữ, gọi loa yêu cầu Nguyễn Thị Nữ ra mở cửa để lực lượng chức năng vào kiểm tra, song các đối tượng đã ngoan cố cố thủ trong nhà và chống trả quyết liệt. Các đối tượng chỉ hạ hung khí xin hàng khi lực lượng công an nổ súng chỉ thiên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn heroin.

Được biết gia đình Nữ là một trong những gia đình phức tạp về ma túy nhất trên địa bàn xã. Bản thân Nữ đang thụ án trong trại giam, con trai Nữ đang đi cai nghiện, trong khi đó con gái là Đặng Thị Ngọc Anh (SN 1992) hiện cũng đang “nợ án” về tội buôn bán ma túy. Đối tượng Ngọc Anh vô cùng ranh ma, dù mới ngoài 20 tuổi nhưng sau khi bị bắt và tuyên án 45 tháng tù giam vì tội buôn bán trái phép chất ma túy, cho nợ án do đang nuôi con nhỏ thì cô này liên tục mang thai, sinh nở để được “tại ngoại” buôn ma túy. Nhưng với quyết tâm của chính quyền địa phương và lực lượng CAH Thường Tín thì Ngọc Anh đã bị bắt cách đây ít tháng khi đứa con thứ 3 vừa tròn 3 tháng tuổi.

Ngoài ra, mới đây CAH cũng mới bắt giữ, phá ổ nhóm ma túy tại gia đình đối tượng Nguyễn Văn Thanh - Nguyễn Thị Vòng. Trong khi chồng và con trai đang thụ án về ma túy thì Nguyễn Thị Vòng cũng lao vào con đường nghiện ngập.

Bên cạnh đó, những đối tượng nghiện hút chuyên trộm cắp trên địa bàn cũng đã bị lực lượng công an khám phá. Tháng 10-2010, tại một lều trông cá ở khu vực “Sông Con”, thôn 2, xã Tự Nhiên, lực lượng CSĐT CAH Thường Tín đã bắt giữ nhóm đối tượng nghiện chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy. Các đối tượng bao gồm Nguyễn Anh Tuấn (Thanh Oai) và Nguyễn Văn Sinh (Thường Tín) khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện và các huyện lân cận.

Bình yên đang trở lại

Trước thực trạng nhức nhối đó, Đảng ủy xã Tự Nhiên đã có nghị quyết chuyên đề triệt phá ma túy. Xã tổ chức nhiều đợt đấu tranh với tội phạm ma túy; vận động đối tượng nghiện tự cai tại gia đình, lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai tại các trung tâm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân. Ngoài ra, xã còn thành lập các câu lạc bộ phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội từ gia đình trong đó Hội Phụ nữ xã làm nòng cốt. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, các thành viên đã trực tiếp đến tận nhà cùng gia đình có người nghiện để giáo dục, thuyết phục, giúp đỡ cai nghiện tại cộng đồng. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy của ngành công an và chính quyền cùng nhân dân, đến nay không những ma túy đang được đẩy lùi, nhiều đối tượng nghiện sau khi cai đã tái hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Anh Nguyễn Văn Quân (SN 1971, trú tại thôn 4, xã Tự Nhiên, ảnh nhỏ) mắc nghiện từ năm 2000 đã từng trải qua những tháng ngày khốn khó, tủi nhục nhất của cuộc đời nghiện ngập. Đang từ một lái xe giỏi của một công ty vận tải, nhưng thời gian qua lại cung đường Tây Bắc, anh đã không thoát khỏi sự quyến rũ của “nàng tiên nâu”. Cái gì đến cũng đến, anh bị đuổi việc khi công ty phát hiện nghiện ma túy. Về nhà không công ăn việc làm, tiền tiêu vào hút chích bao nhiêu cũng hết, lần lượt các tài sản trong gia đình đều bay theo khói thuốc. “Những thứ thiết yếu nhất trong gia đình như cái quạt hay nồi cơm điện tôi cũng đem đi bán để lấy tiền hút hít. Có lần vợ đi làm về nấu cơm không có nồi, thế là hai vợ chồng cãi đánh nhau. Lại có lần chứng kiến hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, đạp xe gần chục km đi học về bụng đói meo mà chỉ có 1 quả trứng để ăn chung, lúc đó tôi cũng ân hận lắm, nhưng mãi mà cũng không cai được” - anh bùi ngùi nhớ lại. 

Anh kể rằng, động lực lớn nhất để anh cai nghiện chính là con cái. “Khi mẹ và vợ gọi điện thông báo con đỗ đại học, tôi cứ khóc suốt và cuối cùng được sự động viên của gia đình, các tổ chức đoàn thể tôi đã quyết tâm đi cai”. Rời trại cai nghiện năm 2011, đến nay với quyết tâm tu chí làm ăn, anh Quân đã trở thành một trong những hộ gia đình khá giả nhất thôn, lấy lại được niềm tin của dân làng. Anh Quân bảo, để tránh tái nghiện là một điều vô cùng khó khăn, bởi khi rời trại cai nghiện về nhà, người tốt thì chưa ai dám chơi với mình trong khi bạn bè nghiện thì lúc nào cũng tìm đến, chỉ cần một câu trách mắng của người thân là cũng có thể tìm đến khói thuốc, mà đã hút lại một lần thì chắc chắn sẽ tái nghiện. May mắn thay, ý thức được sự kỳ vọng của gia đình, sự giúp đỡ của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, anh Quân đã quyết tâm cai nghiện. “Mình mà tái nghiện thì quá phụ công gia đình, xã hội, chính quyền địa phương. Lúc tôi đi cai nghiện, con đi học đại học, gia đình không có đồng nào, dù tôi mắc nghiện nhưng địa phương vẫn tạo điều kiện cho gia đình tôi hưởng chính sách hộ nghèo để cháu có điều kiện học hành”. 

Mặc dù số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn xã Tự Nhiên vẫn còn nhiều nhưng với việc vào cuộc quyết liệt của các ban ngành đoàn thể, số lượng phát sinh đối tượng nghiện mới ở xã Tự Nhiên đã giảm đi rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Ánh, Trưởng công an xã cho biết, từ năm 2009 đến nay, xã đã đưa được 37 đối tượng đi cai nghiện, một số đối tượng cai nghiện đã 1-2 năm nhưng chưa có dấu hiệu tái nghiện. “Huyện giao cho xã Tự Nhiên 3 chỉ tiêu cai nghiện mỗi năm nhưng lúc nào xã cũng đạt... 300% chỉ tiêu, phát hiện đối tượng nghiện mới nào là đưa đi cai luôn, có năm cao điểm đưa 11 đối tượng đi cai”. 

Bà Nguyễn Thị Ánh, Hội trưởng Hội phụ nữ xã Tự Nhiên đồng thời là Chủ nhiệm CLB Gia đình văn minh hạnh phúc xã Tự Nhiên tâm sự: “Trước đây công tác vận động các đối tượng đi cai nghiện vô cùng khó khăn, nhiều đối tượng và gia đình họ không hợp tác, thậm chí bỏ trốn. Chúng tôi đã kiên trì, mềm dẻo và kết quả là hầu hết các hội viên phụ nữ có chồng, con nghiện đều hợp tác, động viên chồng, con đi cai. Khi cai nghiện trở về, chúng tôi cũng lập tức đến động viên, tuyên truyền gia đình giúp người cai nghiện hòa nhập và tránh tái nghiện. “ài năm trở lại đây, tệ nạn nghiện ma túy tại xã Tự Nhiên giảm hẳn, vui nhất là tình hình an ninh trật tự được ổn định hơn, bà con yên tâm làm ăn, san xuất”.