Má mì 17 tuổi lừa đàn chị bán sang Trung Quốc

ANTĐ - Lợi dụng các mối quan hệ, “má mì” Lò Thị Xoan (SN 1994), bản Cọ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo đã lừa được hàng chục người phụ nữ trên địa bàn huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) và huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La). Với chiêu lừa “sang bán hàng quần áo” y đã đưa trót lọt 3 lần phụ nữ Việt Nam sang làm nghề mại dâm ở Trung Quốc.

Mờ mắt vì tiền

Do quen biết một đối tượng tên Trúc vốn là người Việt Nam hành nghề buôn bán, sinh sống ở Trung Quốc, một lần Trúc có ý “mời” Xoan sang chơi và dặn tìm phụ nữ đưa sang cho Trúc làm gái mại dâm, Xoan sẽ nhận được “hoa hồng”. Tháng 3/2011, Xoan tìm đến nhà chị L.T.C (người cùng bản) rủ sang Trung Quốc với lời hứa hẹn là bán hàng quần áo, lương tháng 5 triệu đồng/tháng. Chị C đồng ý, 2 người bắt xe khách sang Lào Cai và được Trúc cho người đón, vượt biên sang Trung Quốc. Sang đến nơi chị C mới biết mình bị lừa, thực chất công việc của chị không phải bán quần áo mà làm cắt tóc gội đầu “kiêm” bán dâm.

Sau “phi vụ” làm ăn này Xoan được “bà chủ” trả cho 1 triệu. Ở lại Trung Quốc một thời gian, Xoan quay về Việt Nam, trước khi về, để “giữ chữ tín”, Trúc đưa thêm cho Xoan 3 triệu đồng và không quên dặn tìm thêm “hàng” đưa sang Trung Quốc. Về địa bàn sinh sống, Xoan tiếp tục “tìm mồi” bằng chiêu cũ, vào tháng cuối 7/2012 thị lừa được chị L.T.P (SN 1978), L.T.H (SN 1984) cùng trú xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và B.T.N (SN 1986), xã Nậm Ết, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Lần thứ 2 lừa được những nạn nhân mới bán sang Trung Quốc, Xoan được Trúc trả 5 triệu đồng.

Bị cáo Xoan trước vành móng ngựa

Sang đến nơi thì cả N, P, H đều bị “bà chủ” bắt tiếp “khách”. Những ngày đầu không chịu bán dâm các cô gái này bị bọn đầu gấu, bảo kê ở đó đánh cho thừa sống thiếu chết. Vì vậy họ đều ngậm đắng nuốt cay “nhắm mắt đưa chân”, trung bình mỗi ngày một  người phải tiếp gần chục lượt khách đến mua dâm. Lợi dụng sơ hở đến đầu tháng 8/2011, chị N gọi điện về cho chị dâu tên L.T.T (SN 1982) ở Nậm Ết, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La báo tin về việc mình bị lừa sang Trung Quốc bám dâm. Đồng thời cũng nhờ chị T báo Công an tố giác hành vi phạm tội của Xoan.

May mắn trong một lần đi tiếp khách, lợi dụng sơ hở, chị N trốn được vào rừng và men theo con đường mòn hỏi người dân tìm đường về Việt Nam. Mất gần nửa tháng ròng rã chị N đã về đến Hà Giang và được Bộ đội biên phòng tỉnh giúp đỡ đưa về Sơn La.

Chân dung má mì “tuổi teen”

“Đi đêm lắm – có ngày gặp ma”, câu nói đó quả không sai đối với đối tượng Xoan. Lần thứ 3 Xoan đưa người sang Trung Quốc không thành, vì y đâu biết rằng “con mồi” của mình chính là T - chị dâu của N. Sau khi nhận được cú điện của em chồng gọi về, chị T đã chủ động tìm cách liên lạc với Xoan để “xin việc” đồng thời báo luôn cho lực lượng công an phục kích. Không một mảy may nghi ngờ Xoan dẫn T và một nạn nhân nữa sang Trung Quốc “bán quần áo”. Khi đang thực hiện hành vi này thì Xoan bị lực lượng Công an huyện Quỳnh Nhai quả tang về hành vi mua bán người. Ngay sau khi biết Xoan bị Công an Việt Nam bắt giữ về tội mua bán người, Trúc đã cho các cô gái bị Xoan lừa sang Trung Quốc quay trở về Việt Nam nhằm trốn tội. Công an huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) điều tra làm rõ, hành vi mua bán người và quyết định khởi tố vụ án.

Bị hại L.T.P và L.T.N kể về những ngày sống khổ hơn chết ở động mại dâm

Tại phiên toàn xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Điện Biên, Xoan dáng người hao hao gầy, xanh xao, đôi mắt thâm quầng đứng trước vành móng ngựa chỉ cúi đầu xin tòa giảm hình phạt vì không biết hàng vi mua bán người vi phạm pháp luật. Không ai nghĩ một cô gái tuổi vị thành niên, một “hoa khôi” của bản lại phạm tội mua bán người. Trong phòng xử án đôi lúc bị cáo lại rùng mình mỗi khi nghe thấy bị hại kể về những lần cắn răng chịu đựng khi phải bán dâm. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao của thị không thể xóa đi được nỗi đau thể xác và tinh thần của những người phụ nữ đáng tuổi chị, mẹ mình đã bị chính Xoan lừa đi bán.

Không ít lần tại phiên tòa bà L.T.H (SN 1972, mẹ của Xoan) cúi đầu xin lỗi những người bị hại, mà trong số họ có cả những người cùng bản. “Nó ở nhà ngoan như thế, ai ngờ… tôi là mẹ cháu mà ruột đau như cắt khi nghe tin nó bị công an bắt, có nằm mơ tôi không nghĩ nó phạm tội. Giờ tôi còn mặt mũi nào để nhìn bà con trong bản nữa đây…” những lời khóc nấc lên từng hồi của bà H khi nhìn theo đứa con gái “mang nặng đẻ đau” bước lên xe ô tô chuyên dụng chở phạm nhân đang lăn bánh.

Bà T (mẹ của Xoan): Giờ tôi còn mặt mũi nào để nhìn bà con trong bản nữa đây?

Xoan bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 7 năm tù, đền bù nạn nhân 11,7 triệu đồng. Tại Điện Biên các vụ án mua bán người vẫn thường xuyên xảy ra, một phần nguyên nhân là đối tượng lợi dụng các mối quan hệ, còn người bị hại do dân trí thấp nên nhẹ dạ, cả tin. Nhưng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và cũng dóng lên một hồi chuông đáng báo động đó là đối tượng thực hiện hành vi mua bán người đang ở độ tuổi vị thành niên, nhưng lại rất tinh vi, xảo quyệt.