Đón sinh nhật tại toà: Vừa lĩnh án vừa nhận bánh gatô

ANTĐ - Ngày phải đứng trước vành móng ngựa cũng là ngày sinh nhật của bị cáo. Bạn bè của bị cáo đến dự phiên xét xử đã làm một việc mà khiến những ai có mặt cũng phải mủi lòng khi mang theo chiếc bánh sinh nhật tặng bạn.

Những ai có mặt tại phiên xét xử vào một ngày cuối tháng 9 vừa qua của TAND tỉnh Khánh Hòa chắc sẽ rất ấn tượng. Ấn tượng, bởi ngày phải đứng trước vành móng ngựa cũng là ngày sinh nhật của bị cáo. Bạn bè của bị cáo đến dự phiên xét xử đã làm một việc mà khiến những ai có mặt cũng phải mủi lòng khi mang theo chiếc bánh sinh nhật tặng bạn. Nước mắt lăn dài, bị cáo nhìn chiếc bánh sinh nhật mà chỉ còn thấy mờ mờ ảo ảo. Bạn bè muốn tặng bị cáo, cho bị cáo tự tay cắt bánh sinh nhật và chụp chung với nhau một tấm hình, nhưng điều đó đã không thể thực hiện được.

Trước tòa, bị cáo Đặng Hồng Quốc (1993, trú thôn Tân Lập, Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa) vẫn như một cậu học trò trong chiếc sơ mi trắng, thành khẩn nhận tội. Bạn bè, người thân của Quốc ngồi dưới mà mắt đỏ hoe, cổ ai cũng nghẹn lại. Trong khi HĐXX nghị án, trên hàng ghế dành cho bị cáo, Quốc vẫn nấc nghẹn bởi những dằn vặt, ân hận. Quốc không quên được những gì xảy ra trong buổi chiều định mệnh ấy khiến cậu học trò con nhà nghèo phải lỗi hẹn với kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học, để phải đứng trước tòa hôm nay vì hành vi giết người.

Bị cáo Đặng Hồng Quốc

 Bị cáo Đặng Hồng Quốc

Trở lại buổi chiều 14-5. 12 năm đèn sách, chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và xa hơn nữa là kỳ thi đại học. Gác lại những nhọc nhằn, lo âu bài vở, nhóm Quốc cùng Nguyễn Ngọc Trúc Linh, Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn Thị Hải Vy cùng các bạn trong lớp tổ chức chuyến picnic tại Bãi Dài (Cam Lâm). Đến khoảng 17 giờ, cả nhóm kéo nhau về. Đến đoạn gần cầu Mới, cả nhóm ghé vào quán bên đường ăn bánh canh. Ăn xong, các bạn về hết, chỉ còn lại Linh, Quốc, Vy và Tùng về sau. Linh chở Quốc bằng xe đạp, còn Tùng đi xe máy chở Vy “điệu” xe đạp của Linh. Khi đi qua cầu Mới khoảng 100m (thuộc thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, H. Cam Lâm), 4 người gặp Võ Quang Sa, Lê Nguyễn Phú Hải, Đỗ Hữu Nghĩa, Phạm Quốc Công và Võ Phúc Hòa (đều trú Cam Lâm) đi trên 2 xe máy chặn lại gây sự.

Khi nhóm Quốc dừng xe, Sa đến hoạnh họe Tùng: “Mày ở đâu?” thì Tùng trả lời ở Cam Đức. Sa lại đến vặn vẹo Quốc: “Còn mày ở đâu?” thì Quốc cũng trả lời “Em cũng ở Cam Đức”. Ơ hay, đang không chặn đường hoạnh họe, đã thế Sa còn tát vào mặt Quốc khiến Quốc đang ngồi trên yên xe đạp bật lùi lại mấy bước. Thấy Quốc không phản ứng gì, Sa lại tiếp tục xông đến tát nhiều cái vào đầu. Bị đánh liên tiếp nhưng Quốc vẫn không phản ứng gì, chỉ tiếp tục lùi để né tránh. Cứ như vậy, đến lần thứ ba, khi Sa lao đến tiếp tục đánh, tát thì Quốc lấy ra con dao (mang theo để gọt trái cây khi cả nhóm đi dã ngoại) đâm một nhát vào bụng của Sa. Bị đâm, Sa ôm bụng bỏ chạy một đoạn thì ngã xuống. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng Võ Quang Sa đã chết trên đường đi bệnh viện. Sau đó, Quốc đã đến cơ quan CA đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình và bị bắt tạm giam ngay hôm đó.

Nhận định bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội khi chưa thành niên, trong trạng thái tinh thần bị kích động, bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình bị hại; hơn nữa, trong vụ án này, bản thân bị hại là người có lỗi trước, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Hồng Quốc 4 năm tù. Ngoài số tiền 9 triệu đồng đã bồi thường cho gia đình người bị hại, bị cáo còn phải bồi thường thêm 33,6 triệu đồng. “Con dại cái mang”, ngoài tổn thương tinh thần, gánh nặng bồi thường vật chất đè nặng lên đôi vai gầy của cha mẹ Quốc. Cũng xét hoàn cảnh, tòa án cũng giảm án phí cho gia đình bị cáo.

Phiên tòa kết thúc, người mẹ gầy gò với gương mặt xanh sạm vì bao đêm mất ngủ cố gắng không khóc, chỉ tranh thủ từng phút bên cạnh con dặn dò những gì bà nghĩ được lúc này. Quốc cũng chỉ thốt được câu “Con xin lỗi mẹ” rồi bước lên chiếc xe bịt bùng. Phía sau, chiếc bánh sinh nhật vẫn trên tay bạn bè..