Người cha đau khổ và hành trình tìm kiếm con mất tích bí ẩn sau giờ học

ANTĐ - Bé gái 8 tuổi đã mất tích bỉ ẩn khi tan trường kề từ ngày 26/1 đến nay. Và từ đó gia đình, đặc biệt là người cha đã rong ruổi khắp các tỉnh thành phía Nam để tìm kiếm con trong vô vọng.

Cháu bé bị mất tích hơn 1 tháng nay mà gia đình đang nỗ lực tìm kiếm khắp nơi, là Ngô Ngọc Phút (SN 2007), hiện đang là học sinh lớp 2, trường tiểu học Bình Mỹ 2, huyện Củ Chi, TP.HCM. Phía công an huyện Củ Chi, TP.HCM cũng xác nhận, là đang điều tra, truy tìm tung tích bé gái này.

Cháu Ngô Ngọc Phút mất tích bí ẩn từ trưa 26/1 đến nay

Anh Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1985, cha ruột của cháu Phút) kể: Hai vợ chồng sống ly thân đã 3 năm nay, người vợ đang làm ăn sinh sống ở Campuchia, bản thân anh làm nghề thợ hồ hay làm việc ở xa, nên việc đưa đón con đi học hàng ngày thuê 1 người "xe ôm" ở gần nhà.

Anh Hạnh thuật lại: “Trưa 26/1 khi tôi đang làm tại công trình xây dựng ở quận Gò Vấp thì ông "xe ôm" gọi báo, đến trường đón nhưng không thấy con tôi, tìm kiếm hoài cũng không thấy. Tôi hốt hoảng, bỏ công việc chạy ngay về trường học của cháu...”. Theo đó anh Hạnh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu trường Bình Mỹ 2 tìm kiếm, nhưng cũng không thấy cháu Phút.

Trong ngày, gia đình anh Hạnh cùng ban giám hiệu nhà trường đến trình báo ở công an xã và công an huyện Củ Chi. Sau đó anh Hạnh cùng gia đình tìm kiếm khắp địa phương, khu vực giáp ranh với Bình Dương nhưng không thấy kết quả.

Người cha đau khổ đang hành trình tìm kiếm đứa con gái duy nhất của mình

Theo đó, thời điểm cháu Phút mất tích là giờ tan học trưa 26/1 nên cháu này đang đồng phục học sinh.

“Trước, trong và sau tết Ất Mùi, không khí gia đình tôi vô cùng nặng nề, khi mà không biết Phút giờ đang lưu lạc ở đâu? tình trạng như thế nào?”, anh Hạnh buồn bã tâm sự. Vợ anh hay tin con gái mất tích cũng từ Campuchia về, cùng gia đình tìm kiếm.

Kể từ ngày con mất tích, anh Hạnh và người thân bỏ tất cả công việc, để tham gia tìm kiếm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nay càng khó khăn, cùng cực và đau buồn hơn.

Anh Hạnh đã im hình con cùng với thông tin, địa chỉ liên lạc… đã lặn lội khắp các tỉnh thành phía Nam, từ Bình Phước đến Cà Mau, vào tận các làng, xóm hòng tìm con. Anh cũng dán hình ảnh này khắp những nơi mà mình đi qua, hi vọng ai đó thấy cháu Phút mà báo giúp.

Hình ảnh Phút được anh Hạnh dán ở nhiều nơi, hi vọng ai đó thấy biết mà báo giúp

Vài ngày lặn lội ở tỉnh thành xa xôi tìm con, khi hết tiền để đi, anh Hạnh quay về để mượn tiền người thân, bạn bè và tiếp tục hành trình tìm kiếm con trong vô vọng… “Cháu là cả cuộc đời, tôi sẽ tìm kiếm chứng nào thấy được con”, anh Hạnh nói trong nước mắt.

Anh Hạnh mong ai đó thấy cháu Phút theo hình ảnh nói trên, có thể báo về gia đình theo các số điện thoại : 0165.400.8199 hoặc 0165.207.4143.