Cứ thấy người lạ là bắt, đánh vì nghi "bắt cóc trẻ em"

ANTĐ - Tất cả những thông tin bắt cóc trẻ em vừa qua ở Thăng Bình, Quảng Nam chỉ là tin đồn, người dân không nên quá hoang mang hoặc phản ứng thái quá.

Những ngày gần đây, người dân các xã vùng đông H. Thăng Bình (Quảng Nam) bỏ công ăn việc làm để ở nhà trông con. Các trường mầm non, tiểu học đóng kín cửa, các cô giáo và bảo vệ luôn dè chừng người lạ vì những lời đồn thổi xung quanh “nghi án” bắt cóc trẻ em ở xã Bình Giang (Thăng Bình) ngày 22-8 vừa qua. Liên quan đến “nghi án” này, cơ quan CA đưa ra cảnh báo đối với người dân: Không nên manh động khi sự việc chưa rõ ràng.

Chưa có tình trạng bắt cóc trẻ em

Ngày 25-8, thượng tá Nguyễn Quang Minh - Trưởng CAH Thăng Bình cho biết: qua điều tra xác minh ban đầu, chưa đủ căn cứ xác định 2 đối tượng Trương Văn Hoa (1985) và Nguyễn Văn Hường (1972, cùng trú H. Gò Dầu, Tây Ninh) bắt cóc trẻ em. Theo đó, CAH đã đề nghị lực lượng chức năng các xã trên địa bàn tuyên truyền cho người dân hiểu đúng bản chất sự việc, tránh đồn thổi gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, cũng cần đề cao cảnh giác khi một số đối tượng đi bán hàng dạo có thể thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 22-8, tại nhà chị Trần Thị Xuân (23 tuổi, trú thôn Bình Khương, xã Bình Giang) xuất hiện 2 người đàn ông lạ mặt, trong đó có một người vào nhà bế con của chị là cháu Nguyễn Trần Nguyệt Nhi (20 tháng tuổi) từ nhà ra đến sân. Nghe con kêu, chị Xuân vội chạy ra. Tuy nhiên, khi chị phát hiện thì người đàn ông này xưng là nhân viên điện lực vào thu tiền điện, sau đó lên xe chạy mất. Nghi con mình bị bắt cóc hụt nên chị Xuân cùng ông Nguyễn Văn Lộc (1972, trú cùng thôn) gọi điện thoại thông báo sự việc lên CAX. Sau đó, CAX và người dân truy bắt 2 đối tượng khả nghi trên nhưng không được. Cùng thời điểm, họ thấy Trương Văn Hoa và Nguyễn Văn Hường mặc áo nhân viên điện lực đang bán tấm bạt nên nghi ngờ, bắt giữ giao cho CAH Thăng Bình điều tra.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác minh thì có một số P.V của một số báo mạng không trực tiếp đi lấy thông tin vụ việc mà chỉ nghe dư luận từ người dân rồi xin hình ảnh của P.V các báo khác để viết bài với nội dung khẳng định “Quảng Nam: bắt hai đối tượng bắt cóc trẻ em”... Sau khi báo đăng tải thông tin không chính thống trên đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Phó trưởng CAH Thăng Bình - Phan Phước Thông cho biết: Từ trước đến nay, trên địa bàn huyện chưa hề xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào. Sau khi một số báo mạng đăng thông tin thiếu chính xác, còn được một số người photocopy bài báo đem đi bán 1.000 đồng/tờ, gây ảnh hưởng tình hình ANTT. Tất cả những thông tin bắt cóc trẻ em vừa qua chỉ là tin đồn, người dân không nên quá hoang mang hoặc phản ứng thái quá.

CAH Thăng Bình phải hộ tống anh Nguyễn Duy Sang về.

CAH Thăng Bình phải hộ tống anh Nguyễn Duy Sang về. 

Bên cạnh, chiều 23-8, người dân ở gần Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bình Triều, Thăng Bình) bắt giữ, đánh đập một người đàn ông “đi lạc” vào khuôn viên trường. Theo ông Nguyễn Công - Chủ tịch UBND xã Bình Triều, nạn nhân tên là Trần Văn Cư (1973, tạm trú TT Hà Lam, Thăng Bình). Ông Cư có biểu hiện bị bệnh tâm thần, vào trường học rủ trẻ đến dạy hát. Thấy ông có vẻ bất thường, học trò hiếu kỳ vây quanh và bảo vệ cùng người dân “thấy nghi” nên hô hoán bắt.

Tương tự, sáng 24-8, một nhân viên viễn thông đến sửa chữa đường dây điện thoại ở xã Bình Giang đã bị người dân truy đuổi, bắt giao cho CAX. Bên cạnh đó, thời gian gần đây luôn xuất hiện tin đồn “bắt cóc trẻ em mổ bụng lấy nội tạng hoặc nhét heroin vận chuyển qua biên giới” nên càng làm cho dư luận hoang mang... Nhiều người phải bỏ việc đồng áng để ở nhà giữ con nhỏ. Được biết, những ngày qua, hàng trăm công nhân của Cty may Quảng Nam (trụ sở đóng tại TT Hà Lam, Thăng Bình) xin phép về sớm mỗi ngày để đón con đã làm cho hoạt động của Cty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều gia đình không ra đồng sản xuất, chỉ lo ở nhà giữ con, cháu. Cuộc sống làng quê ở các xã vùng đông Thăng Bình hiện đang bị xáo trộn nghiêm trọng.

Trưởng CAX Bình Triều Phan Văn Trường cho biết: Tin đồn trẻ em bị bắt cóc đã có trước khi xảy ra sự việc ở Bình Giang. Theo đó, khoảng vào cuối tháng 7, CA 2 xã Bình Triều và Bình Minh (Thăng Bình) cũng đã nhận được nhiều nguồn tin nói về việc trẻ em ở địa phương bị bắt cóc. Tuy nhiên, qua xác minh ở các xã, đến giờ vẫn chưa có trường hợp trẻ em nào bị mất tích như lời đồn.

Gần 100 người dân tập trung trước trụ sở UBND xã Bình Triều chiều 25-8.

 Gần 100 người dân tập trung trước trụ sở UBND xã Bình Triều chiều 25-8.

Nạn nhân là khách thập phương

Hai vụ “nghi án bắt cóc” tại xã Bình Giang và Bình Triều chưa kịp lắng thì khoảng 10 giờ 30 ngày 25-8, anh Nguyễn Tường (1965, trú Hòa Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43R2-4986 từ TP Đà Nẵng vào Bình Triều để tìm mua nhà rường cổ. Khi đến chợ Được (Bình Triều), anh Tường ghé vào hỏi thông tin thì được mấy chị bán thịt mời mua. Vốn tính tình vui vẻ, anh Tường trả lời, “tôi cần mua cái khác chứ không mua thịt heo” khiến mọi người sinh nghi nên hô hoán vây bắt. Nhận được thông tin người dân vây bắt được một đối tượng có dấu hiệu “bắt cóc trẻ em”, CAX Bình Triều nhanh chóng đến nơi để xác minh làm rõ. Sau khi tiến hành kiểm tra, do anh Tường không mang theo giấy tờ xe nên CAX đã mời anh Tường về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, ngay lúc đó hàng chục người dân đã xông vào đòi hành hung anh Tường. Để bảo vệ cho anh Tường, CAX đã huy động lực lượng dân phòng và xã đội nhằm ngăn cản những người quá khích để đưa anh Tường về trụ sở UBND xã...

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, CAX đã gọi điện về địa phương anh Tường cư trú để xác minh lai lịch cũng như yêu cầu người nhà anh Tường đem giấy tờ xe vào để đối chứng. Nhận tin báo, vợ anh Tường cùng anh Nguyễn Duy Sang (1984 - em vợ anh Tường) nhanh chóng vào Bình Triều. Sau khi có giấy tờ xe và thẩm định lại lai lịch của anh Tường, CAX Bình Triều không phát hiện dấu hiệu sai phạm nào nên để anh Tường về. Cũng vào thời điểm này, do đi quãng đường xa khát nước nên anh Nguyễn Duy Sang ra quán nước đối diện xã Bình Triều để uống nước. Lúc này, hàng trăm người dân địa phương vẫn đang tập trung trước trụ sở UBND xã để theo dõi vụ việc. Khi ra trước cổng, bất ngờ anh Sang bị một nhóm thanh niên địa phương dùng chai nước ngọt tấn công bị thương tích. Lực lượng chức năng xã đã đưa anh Sang đến trạm y tế cấp cứu, đồng thời bắt những đối tượng quá khích và báo cáo sự việc lên CAH Thăng Bình để xuống hỗ trợ giải quyết.

Trước sự việc trên, thiết nghĩ các ngành chức năng địa phương cần vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu đúng bản chất sự việc, tránh tình trạng gây mất ANTT như vừa qua. Có thể thấy người dân địa phương có tinh thần cảnh giác tội phạm cao, nhưng không vì vậy mà có những hành động quá khích như những trường hợp đáng tiếc vừa qua.