CSGT Hà Nội đã tìm được gia đình của cháu bé đi lạc

ANTĐ - Sau nhiều giờ tìm kiếm, CSGT đã tìm thấy gia đình cháu bé bị lạc mẹ.

Liên quan đến vụ việc cháu bé đi lạc được các CBCS của Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội phát hiện, đưa về đơn vị bảo vệ, chăm sóc, 15h chiều nay 1 - 5, Đội CSGT số 7 đã tìm được gia đình của cháu, đưa cháu bé bị lạc về với mẹ.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 1 - 5, tổ công tác của Đội CSGT số 7 do Thượng úy Trần Văn Công làm nhiệm vụ tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, phát hiện 1 cháu bé đi giữa đường vừa đi vừa khóc gọi mẹ. Tổ công tác đã đến hỏi han, cháu bé nói mình bị lạc mẹ. Tổ công tác đã đưa cháu về đơn vị, động viên và cho cháu bé ăn uống. Cháu bé nói mình tên là Hạnh, nhà ở Mậu Lương, Hà Đông, Hà Nội. Ngay sau đó, Đội CSGT số 7 đã cử các CBCS đi tới những địa chỉ theo trí nhớ của cháu Hạnh để tìm gia đình cho cháu.

Sau nhiều giờ kiếm tìm cả ở các công ty vệ sinh môi trường (cháu Hạnh có nói mẹ làm công nhân vệ sinh môi trường) nhưng không có kết quả, thì đơn vị nhận được thông tin của mũi công tác thứ 2, đã tìm thấy gia đình cháu Hạnh ở thôn Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Khi CSGT có mặt tại nhà cháu Hạnh, lúc này gia đình cháu cũng đang tá hỏa huy động người đi tìm cháu Hạnh. Cả gia đình cháu Hạnh vô cùng hạnh phúc, mừng rỡ khi nhận được thông tin của CSGT. Ngay sau đó, mẹ cháu Hạnh là chị Lê Thị Thanh đang đi làm, không biết con mình đi lạc cũng đã được thông báo sự việc về đón cháu.

Tại trụ sở Đội CSGT số 7, chị Lê Thị Thanh không giấu nổi niềm vui, xúc động khi được các CBCS của đơn vị trao tận tay cháu Hạnh. Chị Thanh nói trong niềm vui: “5h sáng nay em đi làm. Do thường xuyên phải đi làm sớm nên sợ cháu dậy khóc, đòi đi theo nên em thường phải “trốn” con đi làm. Có lẽ khi cháu tỉnh giấc không thấy mẹ đâu nên đã một mình đi tìm mẹ”.

Chị Thanh cũng cho biết, ở nhà cháu được bà ngoại trông nhưng do bà bị trầm cảm, nên nhiều khi không biết được cháu đi đâu. Chị Thanh cũng cho biết, do hoàn cảnh gia đình nên bố cháu đã bỏ nhà đi từ lâu, hiện ở nhà chỉ có mấy mẹ con bà cháu ở với nhau. “Nếu không có các đồng chí CSGT thì không biết em còn có thể gặp lại được con mình nữa không”, chị Thanh xúc động luôn miệng cảm ơn các CBCS của Đội CSGT số 7.

Cũng trong chiều nay, Đội CSGT số 7 đã hoàn thành những thủ tục cần thiết và bàn giao cháu Lê Thị  Hạnh cho gia đình chị Thanh.

CSGT Hà Nội đã tìm được gia đình của cháu bé đi lạc ảnh 1

Sau nhiều giờ tìm kiếm, Đội CSGT số 7 đã tìm được mẹ cháu Hạnh, bàn giao cháu cho gia đình

CSGT Hà Nội đã tìm được gia đình của cháu bé đi lạc ảnh 2

Chị Nguyễn Thị Thanh vui mừng khi tìm thấy con gái

CSGT Hà Nội đã tìm được gia đình của cháu bé đi lạc ảnh 3

Phút giây xúc động khi hai mẹ con tìm thấy nhau