Chó bị chết, nguời cũng “băng hà”

ANTĐ - Hai anh em Dũng- Thạch rủ nhau đi trộm chó ở huyện Mê Linh (HN). Bị phát hiện, Thạch nhanh chân chạy thoát, trong khi Dũng bị đánh đến chết.
Khoảng 24h ngày 5-9, 2 đối tượng là Nguyễn Thế Thạch, SN 1989, cùng anh trai là Nguyễn Văn Dũng, SN 1980, trú ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc đi từ trung tâm Hà Nội lên huyện Mê Linh để ăn trộm chó.
Khi đi tới thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh thấy nhà dân đã đóng của đi ngủ, đường không bóng người qua lại, 2 đối tượng đã bàn nhau thả mồi câu trộm chó. Truớc đó, 2 anh em đã chuẩn bị sẵn chả, túi nilon và thuốc. 
Chó bị chết, nguời cũng “băng hà” ảnh 1
Hiện trường vụ đánh chết trộm chó

Chó bị chết, nguời cũng “băng hà” ảnh 2
Bả chó được hai anh em Dũng- Thạch chuẩn bị
Sau khi chạy xe máy lượn quanh đường thôn vài vòng, ném bả chó vào từng sân hộ gia đình, 2 đối tượng quay xe lại nhặt một con chó nặng chừng 30kg vừa ăn phải bả thì có nguời dân vô tình trông thấy hô hoán làm cả xóm ào ra, đuổi đánh hai tên trộm chó.

Trong lúc hỗn loạn, Nguyễn Thế Thạch nhanh chân chạy thoát, còn anh trai là Nguyễn Văn Dũng bị đánh đến chết. Sau khi bỏ chạy, Thạch quanh quẩn quanh địa bản huyện Mê Linh nghe ngóng tình hình. Khi trở lại hiên trường, nghe nguời dân kháo nhau và nhìn thấy chiếc mũ rằn ri của anh trai vứt dưới đất, Thạch sững sờ khi biết anh trai đã chết và đến CAH Mê Linh khai báo. 

Ngay khi nhận đuợc tin báo, CAH Mê Linh nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm chó bị nguời dân phát hiện đuổi đánh dẫn đến tử vong. Ban chỉ huy CAH Mê Linh khuyến cáo nguời dân nên bình tĩnh truớc sự việc. Khi bắt được đối tượng cần giao nộp cho cơ quan công an để giải quyết. Nhân dân không nên có hành động manh động dẫn đến vi phạm pháp luật.