Vờ làm thuê, rình cơ hội giết chủ nhà, cướp tài sản

ANTĐ -Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy bắt đối tượng Nguyễn Trường (SN 1986), trú tại tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ về hành vi chém người trọng thương cướp tài sản.

Theo đó, vào tối ngày 27-7 tại thôn 9, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức đã xảy ra một vụ chém người cướp tài sản. Nạn nhân là vợ chồng anh Vũ Huy Hồng (SN 1964) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1973) trú tại thôn 9, xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức.

Vợ chồng anh Hồng chị Hiền bị chính đối tượng làm thuê trong gia đình chém trọng thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch.

Theo tường trình của nạn nhân, vào chiều ngày 24-7, qua sự giới thiệu của một người quen, vợ chồng anh chị đã nhận một đối tượng tên Nguyễn Trường, ở tỉnh Bình Phước về làm thuê cho nhà mình. Đến 19 giờ ngày 27-7, lợi dụng lúc anh Hồng đã mệt vì vừa uống rượu xong và đang ngồi xem ti vi, Trường đã dùng thanh sắt dài 1.8m đánh nhiều nhát vào người anh Hồng. Quá trình giằng co, tên Trường đã đánh rơi thanh sắt, ngay lúc đó hắn tiếp tục rút dao giấu sẵn trong người ra đâm vào bả vai và tay anh Hồng. Lúc này chị Nguyễn Thị Hiền đang ở dưới bếp nghe thấy tiếng xô xát chạy lên thì thấy Trường đang đè lên người anh Hồng nên đã lấy một đoạn dây điện quàng vào người của Trường để lôi ra và vực anh Hồng dậy chạy thoát ra khỏi nhà.

Vợ chồng anh Hồng và chị Hiền đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức.

Sau quyết tâm giết chủ nhà không thành, Nguyễn Trường đã vào nhà lấy đi một xe mô tô hiệu Ablade, hai điện thoại di động, một triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ liên quan đến đối tượng đã đưa cho  vợ chồng anh Hồng giữ trước đó và bỏ trốn. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Tuy Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức xác minh, truy nóng đối tượng.

Chiều ngày 30-7 tiếp xúc với vợ chồng anh Hồng và chị Hiền tại Bệnh viên đa khoa huyện Tuy Đức chúng tôi được vợ chồng anh Hồng cho biết hiện sức khỏe đã dần hồi phục nhưng vẫn còn đau vì nhiều vết thương trên người do đối tượng gây ra. Dù sự việc đã xảy ra đã 3 ngày nhưng anh chị vẫn chưa hết bàng hoàng lo sợ. Chỉ vì mất cảnh giác, không tìm hiểu kỹ về nhân thân lai lịch của người làm thuê mà chút nữa vợ chồng anh Hồng phải mất mạng.