Trộm đục két sắt, hàng xóm tưởng... sửa chữa nhà

ANTĐ -Kẻ trộm đã đột nhập nhà phá két sắt lấy đi 60 triệu đồng, điện thoại iPhone 5 và nhiều nữ trang với tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng. 

Trưa 4-8, lợi dụng lúc anh Hà Thanh Hải ở xã Cát Tân (huyện Phù Cát, Bình Định) chở con đi khám bệnh, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà phá két sắt lấy đi 60 triệu đồng, điện thoại iPhone 5 và nhiều nữ trang với tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng. 

Anh Hải cho biết, trước lúc rời nhà đã không khóa cửa vì nghĩ có con gái 6 tuổi ở nhà. Tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ trộm, con gái 6 tuổi của anh sang chơi nhà hàng xóm. Kẻ gian đục két sắt gây tiếng động lớn nhưng hàng xóm tưởng nhà anh Hải sửa nhà nên không qua. Anh Hải chỉ vắng nhà trong vòng 45 phút.

Két sắt bị đục nhà anh Hải

Theo thống kê của Công an tỉnh Bình Định, trong vòng 5 ngày (31-7 đến 4-8), trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra 4 vụ trộm két sắt. Trước đó, ngày 2-8, kẻ gian đột  nhập cửa hàng xăng dầu số 31 ở xã Cát Hải (huyện Phù Cát) khiêng trộm cả két sắt. Dù bên trong không có tiền nhưng nhiều giấy tờ quan trọng của chủ cửa hàng xăng dầu đã bị mất sạch.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nêu cao tinh thần cảnh giác tìm giải pháp bảo vệ két sắt chứa tài sản của mình; đồng thời mở rộng điều tra truy tìm thủ phạm gây ra các vụ trộm két sắt táo tợn nói trên.