Chấn động: Thiếu nữ 19 âm thầm "vượt cạn", vứt con xuống ao

ANTĐ - Sau khi một mình “vượt cạn” trong phòng tắm tầng 2, nữ sinh nhẫn tâm tự tay đánh đập đứa trẻ, âm thầm cho xác hài nhi vào túi nilon, ném xuống ao thả cá.

Như Báo ANTĐ đưa tin, rạng sáng ngày 1-8, ông Vũ Hữu Dân (48 tuổi) - chủ một ao nuôi cá, thả vịt tại xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), trong khi đi vớt rác phát hiện 1 túi nilon màu đen to nổi trên mặt ao. Người đàn ông trung niên loay hoay dùng mái chèo khều vớt thì bất ngờ túi rác bung ra, trong chứa nhiều bỉm, quần dính máu tươi cùng một vật gì đó giống hình búp bê.

Ông Dân - người đầu tiên phát hiện sự việc

Hốt hoảng khi nghe chồng thuật chuyện, với bản năng phán đoán của người phụ nữ, vợ ông Dân bảo chồng chèo thuyền ra ngay vị trí cũ, vớt túi rác lên để xác định thực hư. Khi đưa chiếc túi lên bờ, mọi người tá hỏa khi phát hiện trong có xác một bé gái sơ sinh, vẫn còn nhau rốn.

Nhận được tin báo, CAH Ứng Hòa phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội khẩn trương có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi lời khai những người biết việc để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy, xác bé gái sơ sinh có nhiều vết bầm tím, tụ máu, khả năng bị ai đó tác động lực. Tập trung lực lượng rà soát hiện trường, đặc biệt là hơn chục hộ dân nhà nằm liền kề với ao cá của ông Dân, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Ứng Hòa phát hiện, phòng tắm tầng 2 một ngôi nhà sát hồ có mùi tanh, dấu vết lạ.

Chiếc túi nilon đen được phát hiện ở góc ao, sát nhà dân

Theo khẳng định của chủ nhà, gia đình không có ai đang mang thai, không hề hay biết xác trẻ sơ sinh từ đâu đến. Cũng theo người trong nhà, con gái họ là Đặng Thanh Thủy (SN 1994 - tên đã thay đổi) gần đây có kêu đau bụng, nhưng cháu không mang thai mà chỉ đau thông thường.

Chị Thủy khi đó có dấu hiệu mệt mỏi, nằm trong nhà đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Được sự động viên, thuyết phục của gia đình và cảnh sát, Thủy nhận chính là mẹ đẻ của bé gái sơ sinh xấu số trên. Theo lời khai ban đầu của cô ta, Thủy đã mang thai ngoài ý muốn và quyết định sinh cháu một mình tại nhà vào trưa ngày 31-7. 

Một ngày sau khi xảy ra, nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tụ tập gần hiện trường bàn tán

Sau khi vật lộn với cơn đau đẻ, vất vả để sinh hạ bé gái nặng khoảng 3,5kg, Thủy nói thấy đứa trẻ không động đậy, không khóc đã nghĩ quẩn dùng lực tay đánh đập cháu trong nhà vệ sinh. Sau khi thay quần áo và quay lại, Thủy nhận định cháu bé đã chết nên cho vào túi nilon to, ném xuống ao thả cả sau nhà.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ xung quanh vụ việc đau lòng trên chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Ứng Hòa cho hay: do sinh con một mình nên sức khỏe Thủy hiện rất yếu. Sau khi khai nhận tự tay vứt xác con xuống ao, Thủy liên tục nói, kêu muốn chết. Hiện cơ quan công an đã mới các bác sỹ đến theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho cô gái này.

“Theo lời khai ban đầu của bà mẹ trẻ, sau khi sinh con, cô ta nghĩ rằng thai nhi không động đậy. Hiện cơ quan công an phải chờ kết quả giám định tử thi bé gái sơ sinh này, để xác định cháu chết trước khi ra đời, hay tử vong do những tác động lực của mẹ đẻ”. Căn cứ kết luận này, cơ quan điều tra mới xác định cụ thể hành vi, tội danh với Đặng Thanh Thủy - chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Ứng Hòa khẳng định.