Y, bác sĩ tắc trách dẫn đến cái chết của một trẻ sơ sinh

ANTĐ - Ngày 24 - 10, anh Nguyễn Ngọc Phúc (SN 1970, trú phường Phước Hải, Nha Trang) đã có đơn khiếu nại về hành vi tắc trách của các y, bác sĩ Khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa khiến con anh tử vong sau khi sinh.

(Ảnh minh họa)

Theo đơn của anh Phúc, khoảng 17h ngày 20 - 10, chị Dương Thị Tân (SN 1972, vợ anh Phúc) nhập viện Khoa sản Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa để chuẩn bị sinh con. Khi nhập viện, gia đình anh Phúc đã trình bày với bác sĩ và y tá là sức khỏe của chị Tân không tốt vì trước đó năm 2008, chị Tân sinh con thứ 2 đã suýt chết vì ngộp thở.

Khoảng 22h ngày 20-10, chị Tân bị vỡ ối, bụng đau dữ dội nên yêu cầu bác sĩ cho được sinh mổ. Khi anh Phúc xin được cho vợ sinh mổ, một y sĩ tên Nga đã nói: "Có tiền hay không mà đòi mổ?!". Sau đó, y sĩ Nga điện thoại cho một ai đó về việc chị Tân sinh mổ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bác sĩ đến. Vì tính mạng của mình và đứa con trọng bụng nên chị Tân đã cố hết sức để sinh.

Đến 3h sáng  21-10, được sự “trợ giúp”  của y sĩ Nga và y sĩ Tú, chị Tân đã sinh được con nhưng cháu bé có dấu hiệu bị ngộp thở. Các bác sĩ cho biết, cháu bé rất yếu và đến 16h chiều hôm sau, gia đình tôi nhận được giấy báo tử.

Theo giấy báo tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, con của chị Tần chết vì: “kết cứt su, nhiễm trùng huyết”.

Ngày 24-10, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cho biết, chiều 24-10, Hội đồng chuyên môn của khoa họp để rà soát, xem xét lại diễn tiến vụ việc, để có kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của cháu bé, cũng như trách nhiệm của các bác sĩ (nếu có).

Cuối giờ chiều 24-10, chúng tôi liên hệ với bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm để thông tin về cuộc họp, nhưng bác sĩ Tâm từ chối trả lời. Trước đó, chiều 23-10, Khoa Sản bệnh viện này đã cử người mang quà và 4 triệu đồng đến thăm hỏi chị Tân. Tuy nhiên, người nhà chị Tân đã trả lại số tiền này và yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa làm rõ trách nhiệm của các y, bác sĩ trong ca trực đã dẫn đến con chị Tân chết.