Xuyên đêm vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, hàng triệu tấm lòng từ khắp cả nước đang hướng về đồng bào vùng lũ, gửi nhu yếu phẩm, thực phẩm và những hỗ trợ kịp thời. Cả nước cùng đồng lòng, từ các cơ quan, tổ chức đến từng cá nhân, đã tạo nên một dòng chảy nhân ái lan tỏa mạnh mẽ, mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho bà con miền Trung vượt qua khó khăn.

Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM là một trong những đầu mối tiếp nhận hàng cứu trợ do người dân đóng góp. Ghi nhận đêm 24-11, tại điểm tập kết Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, hàng hóa được chuyển về rất nhiều nhưng không khí làm việc vô cùng khẩn trương.

Hàng hóa được vận chuyển đến với bà con vùng lũ

Hàng hóa được vận chuyển đến với bà con vùng lũ

Nhiều cá nhân, đơn vị vận chuyển đã nhanh chóng tình nguyện điều động đội xe tải tham gia vận chuyển hàng cứu trợ theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ TP.HCM trên Fanpage. Những thùng mì, bao gạo, quần áo, chăn ấm… được các tình nguyện viên, chiến sĩ, cán bộ, người dân và lái xe chuyền tay nhau bốc xếp xuyên đêm. Trong ánh đèn khuya, tất cả đều miệt mài, không một ai than mệt.

Trong quá trình phối hợp, anh Phạm Đình Toàn, lái xe mang biển số 50E 33285 của thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express, tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ chia sẻ: “Thấy cảnh bà con mình ngoài đó thiệt hại, nhà cửa tài sản mất hết, người già, trẻ con đói rét, mình chỉ mong lái xe thật khẩn trương, thật an toàn để hàng hóa kịp thời đến tay bà con, cho dù có thức trắng cả đêm mình cũng không quản ngại”.

Đoàn xe chở theo tấm lòng của bà con TP.HCM đến các tỉnh miền Trung

Đoàn xe chở theo tấm lòng của bà con TP.HCM đến các tỉnh miền Trung

Không khí làm việc tại điểm tập kết cũng khiến các tình nguyện viên cảm thấy được tiếp thêm động lực, khi họ biết rằng từng thùng vật phẩm, từng chuyến xe dù nhỏ, đều góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường. Chị Quỳnh Hương, một tình nguyện viên luôn tay bốc xếp hàng hóa chia sẻ: “Đêm nay mưa nhưng nghĩ mấy ngày trước bà con chịu ngập, mưa rét, càng thương bà con hơn. Ai cũng cố thêm chút, chúng tôi không mệt, không ngại mưa, chỉ mong góp phần nhỏ để người dân vùng lũ bớt khó khăn”. Những tâm sự giản dị ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cả đội xe và lực lượng hỗ trợ trong những đêm dài.

Những chuyến xe sẵn sàng khởi hành, mang theo hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp đến các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Những chuyến xe sẵn sàng khởi hành, mang theo hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp đến các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Gần 23h đêm, chuyến xe của anh Toàn bắt đầu xuất phát. Trong đêm các chuyến xe khác cũng lần lượt lăn bánh, thẳng hướng tới các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ - mang theo tình cảm của TP.HCM gửi đến bà con vùng lũ. Những chuyến xe ấy không chỉ chuyển vật phẩm, mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết khi cả cộng đồng chung tay hướng về miền Trung.

Theo ghi nhận, các cá nhân, doanh nghiệp vận tải, chuyển phát cũng đang nỗ lực tập trung nguồn lực 24/7, chung sức góp phần đảm bảo hàng cứu trợ được chuyên chở kịp thời, đúng địa điểm và an toàn.