Xuống tóc nương mình nơi cửa Phật để trốn lệnh truy nã vẫn không thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để “ẩn thân”, gã đàn ông liền xuống tóc, nương nhờ nơi cửa Phật. Song, dù có trốn chạy bằng cách nào thì chân tướng kẻ trốn lệnh truy nã với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng bị phát giác.

Dương Quyến, SN 1956, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bị Cơ quan CSĐT-Công an quận Long Biên, Hà Nội truy nã đặc biệt, theo Quyết định số 45 ngày 17-9-2012 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ sau đó đã được bàn giao Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình trốn nã, Quyến lẩn trốn ở nhiều nơi, tìm mọi cách để “ẩn thân”. Qua thông tin trao đổi, Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện gã đàn ông này đang sinh sống tại chùa Phước Sơn, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Dương Quyến cạo đầu, xuống tóc nương nhờ cửa Phật để trốn lệnh truy nã

Đối tượng Dương Quyến cạo đầu, xuống tóc nương nhờ cửa Phật để trốn lệnh truy nã

Thời gian ở trong chùa, đối tượng cạo đầu, xuống tóc, cố che giấu quá khứ tội lỗi. Song, chân tướng kẻ lừa đảo nhanh chóng bị phát giác. Khi xác định gã đàn ông sống trong chùa Phước Sơn chính là Dương Quyến, Công an phường Trung Hòa đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy lập kế hoạch bắt giữ.

Ngay khi vào đến tỉnh Đồng Nai, tổ công tác của Công an phường Trung Hoà phát hiện đối tượng Quyến đã di chuyển tới khu vực xã Bắc Sơn, huyện Trảng Boom, tỉnh Đồng Nai, tiếp tục hành trình trốn truy nã.

Ngày 25-4, sau một thời gian lần theo tung tích đối tượng, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công Dương Quyến và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP Hà Nội tiếp tục xử lý.