Xúi “phi công trẻ” giết người bằng mìn

ANTĐ - Giữa lúc cuộc tình vụng trộm đang nồng nàn thì Lê Quang Minh bị cô “vợ hờ” vạch mặt. Ấm ức vì thù riêng lại thêm nhân tình kể tội, khích bác đối với kẻ “chọc gậy bánh xe” nên đối tượng này lập tức chế mìn để “rửa hận”.

Xúi “phi công trẻ” giết người bằng mìn ảnh 1
Cặp đôi tội phạm tại phiên tòa 

Sáng qua (6-3), Lê Quang Minh (SN 1964, trú ở tổ 7, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) bị dẫn giải tới Tòa án Hà Nội để xét xử về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Đồng phạm giữ vai trò xui khiến, lôi kéo Minh là Nguyễn Thị Lập (SN 1957), trú ở thôn Vụ Bản, xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội. Trước khi “dắt nhau” đến phiên xét xử, cặp đôi này cùng làm việc cho một hãng bảo hiểm nhân thọ và có mối quan hệ tình ái với nhau. Riêng Lập, trước khi vào làm cho hãng bảo hiểm đã từng có hàng chục năm giữ chức hiệu trưởng một trường mầm non ở địa phương.
Tài liệu truy tố cùng lời khai của Lê Quang Minh tại phiên tòa thể hiện, cuối năm 2009, đối tượng xin vào làm việc cho một hãng bảo hiểm, chi nhánh tại huyện Sóc Sơn do Nguyễn Thị Lập làm giám đốc. Dù kém sếp tới 7 tuổi, nhưng giữa Minh và Lập vẫn nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra”, người vợ không hôn thú của Minh là Nguyễn Thị D, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc biết chuyện sinh lòng ghen tuông. Để níu giữ chồng hờ, người đàn bà từng giật chồng của người khác liền nhờ ông Dương Văn Chuốt (SN 1949, trú ở xã Minh Trí, Sóc Sơn) tư vấn và sau đó đã làm đơn tố cáo mối quan hệ bất chính giữa Lập và Minh tới cơ quan bảo hiểm, khiến đối tượng mất việc làm. Đầu năm 2010, Minh được trở lại làm việc tại chi nhánh bảo hiểm Sóc Sơn. Trong một dịp tâm sự với nhau, nhớ lại thù cũ, Lập úp mở: Lão Chuốt từng kiện em sửa chữa năm sinh trong hồ sơ, khiến em phải mất chức hiệu trưởng. Rồi bà ta thỏ thẻ: “Anh cho nó quả đại bác cho nó sợ”. Vốn đã nghi ngờ ông Chuốt chính là kẻ “chọc gậy bánh xe” vào cuộc tình vụng trộm của mình nên khi nghe nhân tình kể tội, Minh quyết tâm dạy cho kẻ “chọc ngoáy” kia một bài học.
Sẵn có gói thuốc nổ nhặt được từ hồi làm lái xe ở mỏ đá tại Tuyên Quang, Minh về nhà mày mò, chế tạo thành một quả mìn. 0h ngày 21-10-2011, đối tượng lẳng lặng mang theo quả mìn tự tạo đến trước cổng nhà ông Chuốt ném mạnh vào sân. May mắn là khối thuốc nổ ít nên không gây thiệt hại gì đáng kể. Vì thế sáng hôm gặp nhau, Lập lại nỉ non: “Còn quả nào nữa thì cho nó sợ hẳn đi”. Tiếp tục chế mìn để trả thù cho tình nhân, tối 23-10-2011, Minh lại đến trước cổng nhà ông Chuốt rồi ném vào giữa sân. Lần này, quả mìn tuy vẫn không gây thiệt hại về người, song cũng đã làm hư hỏng một số tài sản của gia đình bị hại. Sau khi gây án, Minh vẫn đi làm bình thường, còn Lập thì tỏ ra không hề biết gì về vụ án gây hoang mang dư luận ở địa phương. Vậy nhưng hành vi sử dụng mìn để giết người và hủy hoại tài sản của cặp nhân tình này đã không thể “qua mặt” được cơ quan công an. Và với tội ác đó, cả Minh và cô “bồ”  bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội “Giết người”, theo điểm l, khoản 1, Điều 93 BLHS - sử dụng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.
Tại tòa, khác với thái độ thành khẩn của “phi công trẻ”, Nguyễn Thị Lập tỏ ra ngoan cố, quanh co khi đổ hết tội lỗi cho nhân tình. Bà ta khẳng định việc bị ông Chuốt phát giác ra sự gian lận về tuổi tác trong công tác là đúng sự thật. Thế nên khi gặp lại tình nhân, Lập nói: “Cho lão Chuốt quả đại bác” thuần tuý chỉ là để cho bõ tức. Mặc dù lấp liếm như vậy, nhưng khi trả lời các câu hỏi của HĐXX, cựu hiệu trưởng trường mầm non lại quả quyết rằng chính bà ta đã bảo Minh là chỉ ném vào sân thôi cho khỏi sập nhà. Đối với quả mìn thứ 2 ném vào nhà ông Chuốt, Lập cũng phủ nhận vai trò tham gia thông qua việc gợi ý, xúi giục nhân tình. Tuy nhiên, lời khai của Minh cùng các chứng cứ đều cho thấy bị cáo này đã hưởng ứng vụ án giết người và hủy hoại tài sản từ đầu đến cuối. 
Quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Quang Minh 14 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là 14 năm 6 tháng tù. Cùng các tội danh, Nguyễn Thị Lập cũng phải nhận 12 năm 6 tháng tù giam.